Các mẹ lưu ý khi đi đặt bánh sinh nhật, hội nghị mà trả tiền trước như mình nhé!!!
Chuyện là thế này các mẹ ạ! Sau 2 ngày rồi mà em vẫn chưa hết bực mình vụ đặt bánh cho sinh nhật công ty em hôm mồng 7/3 vừa qua. Hôm í, chị Trưởng phòng em có giao cho trách nhiệm đi đặt bánh sinh nhật cho công ty tròn 5T ạ (em mới vào làm trong công ty đc nửa tháng ạ :(. Chị TP cho em địa chỉ rõ ràng là tiệm bánh Anh Hòa nằm trên đường Láng Hạ ở chỗ chân cầu vượt Láng-Láng Hạ-Lê Văn Lương í các mẹ ạ. Chiều hôm í, em tới tiệm bánh, mang tiếng là tiệm bánh Pháp gì mà mẫu mã, đặt mấy mẫu ưng mẫu nào cũng kêu hết nguyên liệu/:)... Vậy em đặt cái bánh mà đơn giản, dễ làm nhất (theo giới thiệu), bánh hình vuông có chữ OPERA gì đó phủ socola và chút ít hoa quả bày biện trên bánh. Do số tiền cho cố định ở mức 500k cho bánh sinh nhật nên em đặt luôn kích cỡ (người làm bánh còn ko rõ a x b bao nhiêu mà chỉ sang mẫu trưng bày và nói to hơn bánh này chút xíu ạ 0.o), cũng may mà em hỏi lại vụ các phụ kiện nến, dao, đĩa, nến đi kèm thì được trả lời là tính tiền riêng 5k/bộ, nến chữ 12k/cây(cái này không free cũng chả thèm, nên bánh em đặt lại chuyển xuống 450k cho đủ số tiền.. thấy rõ tính không chuyên nghiệp trong cách thức làm việc nên em cũng hơi bực mình mấy vụ chi khoản tiền nhỏ lẻ mà lẽ ra mình không phải bỏ ra, nó đi kèm vào tiền bánh, giá bánh ở đây cũng chẳng phải rẻ nhé! tương đương với của Thu Hương, Nguyễn Sơn, Maison.. mà tiếng tăm em còn chẳng nghe thấy bao giờ, chẳng qua được phân công mua ở địa chỉ đấy nên đành nhắm mắt cho qua ạ :((. Rồi chưa hết, em hẹn 7h sáng mồng 7/3 qua lấy là phải hoàn thiện đầy đủ cho em. Nhưng 7h em qua, bánh lúc í còn không được làm chi hết ạ. Cái bánh em đặt về mẫu mã, kích thước cũng không giống như mẫu có chữ Opera í ạ, mà bánh họ đưa em là bánh cũ được bày biện ít nhất từ hôm qua khi em thấy 8-|. Em hỏi bánh em đặt, kích thước, mẫu mã, yêu cầu phải bánh mới, thì được trả lời là:" Bánh này là bánh mới chị ạ, chị nhìn lớp socola phủ trên bánh vẫn mới nguyên nè, về mẫu mã thì cửa hàng em làm chỉ vậy thôi, kiểu nào cũng na ná giống nhau mà chị" Vừa nói, vừa nhanh tay xé cái mác giá ghi trên bánh ra, cũng may em nhanh mắt để ý thấy nên giả vờ hỏi:" Bánh em đặt 450k sao lại giống y hệt bánh 400k cùng kiểu và mẫu như bánh đã làm từ hôm trước vậy" - Nhân viên trả lời:" Bánh này to hơn bánh hôm qua mà chị, chị có nhầm không thế, bên em mới làm xong mà"... Em cũng nóng tính nên yêu cầu xem lại mức giá vừa bóc. Ê mặt rồi xin lỗi em rối rít khi giá bánh ghi 400k mà thu của em 450k. Thử hỏi nếu là các mẹ, các mẹ nghĩ sao khi tận mắt chứng kiến nhân viên bóc giá 400k ra mà dám nói với khách 450k( mặc dù có 50k em chẳng chấp nếu như là mua cho em, nhưng giờ mua ở công ty), bánh làm từ mấy hôm trước kêu mới làm, giả vờ quét 1 lớp socola lên mà lừa dối khách hàng, cả thời gian mình chờ mà gói bánh, ghi chữ.. Em mà không đặt tiền trước, bực mình thì em cũng chẳng thèm lấy bánh. Thế là hôm í vừa bực mình lại muộn giờ làm 1p phạt 20k :((. Tới công ty thì bánh vừa bị chê bé lại không phải bánh mới, khi ăn cảm giác vị nhão nhoẹt í các mẹ ạ. Em ngại quá đi mất, lẽ ra cứ tới chỗ cửa hàng ngon ngon hơn chút có phải hơn không :o... Vậy chia sẻ kinh nghiệm cho các mẹ nhé! Tránh xa cửa hàng đó ra khỏi bị lừa như em, tên cửa hàng là Anh Hòa hay An Hòa hay Hòa An gì đó, chỗ đầu Láng Hạ cắt Láng - Lê Văn Lương mà đi phía dưới chân cầu vượt í ạ, nên mua ở cửa hàng có uy tín chút mặc dù giá cả có chênh lệch chút xíu, không nên đặt trước toàn bộ số tiền mua bánh nữa. Các mẹ cẩn thận nhá :)