Mới đây em có nghe về vụ ngộ độc thực phẩm 64 em học sinh do công ti Vissan cung cấp thức ăn, hôm nay tức chuyện nhà mình lên chia sẻ cho các mẹ. Vissan làm ăn ngày càng kém
Bài viết này của em cũng chỉ muốn chia sẻ với các mẹ để các mẹ tránh chứ không cố ý bôi xấu Vissan. Chả là trước đây nhà em rất hay ăn Chả giò Hải sản của công ti này vì chả giò rất ngon, thơm và hợp vệ sinh. Thế nhưng dạo gần đây cứ mua về là bị vấn đề chất lượng
Lần 1: Dịp giỗ tổ mới đây, em mua 2 bịch chả giò Vissan Hải sản ở chi nhánh quận 4, lúc mua thì gói chả giò đúng là con đông lạnh, về nhà chiên ngay không có để qua ngày gì cả. Lúc ăn vào thì chả giò chua lè chua lét như chả giò hết hạn sử dụng mặc dù xem kĩ lại hsd đến tháng 9. Lúc đó e gọi ngày đến số điện thoại công ty trên bao bì thì phòng Bảo vệ bắt máy bảo hôm nay công ty nghỉ. Em đem 2 bịch lên đại lí thì được đổi cho 2 bịch mới
Lần 2: Mở ra chiên thì không nghe mùi thơm như trước đây, trước đây mỗi lần chiên là thơm nức nhà. Ăn vào thì nghe mùi hăng hăng rất vô duyên, không còn nghe mùi hải sản, nhân thì lạc thếch,vỏ bánh tráng quá dày. Chiên chả giò xong dầu đen thui luôn, mặc dù không bị bể và trước đây làm gì có chuyện đó chứ, không biết trong bánh tráng có chất gì không.
Thật sự thất vọng vì Vissan, vì trước đây ai cũng thích nên em cứ lần 1 lần 2 tin tưởng hi vọng là nó nghe...ngon trở lại, nhưng không. Ba lần bảy lượt đều gây cảm giác... muốn chửi.
Em nghĩ là một công ti lớn như Vissan không nên để mất uy tín của mình như vậy. Em nghĩ là do khâu làm có rút ruột hoặc khâu KCS tệ. Vissan không có 1 nơi để gửi góp ý hay facebook nên em lên đây chia sẻ với các mẹ, mong nếu có...đến được tai Vissan thì Vissan xem lại sản phẩm giùm vì gia đình mình rất tin tưởng và thích chả giò này.
Đây là hình ảnh của Chả giò Hải sản em vừa chiên ban nãy.