Em viết bài này để chia sẻ kinh nghiệm thương đau với các chị em, dù có lẽ là hơi muộn rồi ạ.


Chuyện là vậy, nhà em mọi năm ăn bánh trung thu của hãng khác, nhưng năm nay, do lần đầu sang nhà người yêu nên muốn mua bánh nào ngon và hình thức đẹp 1 tí, cũng được bạn bè khen Givral là bánh thương hiệu Pháp, đã 50 năm rồi. Em quyết định mua biếu nhà người yêu hộp bánh 500k (4 bánh) và mua cho gia đình 1 hộp 400k (3 nướng 1 dẻo).


Sau khi ăn tối xong, cả nhà cắt bánh ăn luôn hic hic, 1 lúc sau bà chị dâu hét toáng lên : giữa miéng bánh là 1 cọng tóc xoăn đen sì - nói vậy mọi người tự hiểu nha huhuhu mọi người xôn xao cả lên, em thì chỉ ước lúc đó mình tàng hình được! Không hiểu sao 1 thương hiệu bánh nỏi tiếng, cam kết vệ sinh mà lại như vậy, đây cũng là lần đầu trong đời em thấy cảnh này ah.


Chưa hết, thất thểu về nhà, nhà em cũng cắt bánh ra ăn, cái bánh dẻo mới mua mà cứng như đá, chắc chọi bể đầu được, nhân thì ngọt đến nỗi nhức đầu luôn ah!


Không biết nên gọi là do em xui xẻo hay sao nữa các chị ah, nghĩ lại vẫn còn xấu hổ và hận thằng GIVRAL kinh khủng ahhhhhhhhhhh