:Silly: Các mẹ có thích ăn bánh giò không ạ? Em thú thực là cũng ít đi ăn nhưng mùa lạnh đang đến gần, ăn bánh giò cũng khoái lắm.


Em nghe giang hồ đồn ăn bánh giò ở Nghĩa Tân, ở chợ Cầu Mới, ở Kim Liên đã nhiều nhưng mới thử ở Kim liên thôi. Xã nhà em ca ngợi ở Nghĩa Tân lắm lắm. Dưng cơ mờ khi em trói rồi, em dắt về chợ nhà em thì bye bye hẳn bánh giò Nghĩa Tân.


Nhà em ở Chùa Láng. Hàng bánh giò này bán buổi chiều khoảng 3h45 trở đi ở chợ Láng Thượng ( cả chợ có mình hàng này thôi).


Nhà này làm giò chả và làm luôn bánh giò. Nhân bánh thì làm thịt ngon. Em bán hàng sáng ra đi lấy thịt làm giò ngay tại chợ đã tề đủ kiểu rồi, về nhà làm giò thì lọc lại lần nữa và phần lọc ra đó làm nhân bánh chứ k phải mua thịt vụn về làm nhân đâu ạ.


Công ty em bây giờ tuần/ lần đặt bánh nhà em nó để sáng hôm sau phục vụ ăn sáng tại công ty đấy ạ. PVN bây giờ là khách quen của hàng này rồi. Các mẹ ở gần đến ăn thử nhé! Giò cũng ngon.


À, mà nhà em nó còn bán cả ở Pháo Đài Láng ( mẹ bán). Ở đó gần bên Y tế dự phòng nên thỉnh thoảng họ cũng mang quỳ hay gì đó ra kiểm tra an toàn của sản phẩm bất ngờ do họ cũng hay đặt hàng nên em thấy rất yên tâm đấy ạ.


Chỗ nào mà mua khoảng >=10 bánh là em í giao bánh tận nơi. 6k/ cái ạ.