Các Mẹ ơi, cho em ý kiến với. Em mới bị thai lưu 8 tuần tuổi. Chắc cũng tại vì quá tự tin vào sức khỏe mình mà em cứ xông xáo lo mọi việc trong nhà kể cả mang vác nặng, dọn phân chó phân mèo... mà không chú ý phòng bị gì.


Bây giờ Mẹ chồng và Mẹ ruột cứ dặn dò là phải kiêng khem, bắt mặc áo ấm, đi tất, không được đụng nước lạnh, không được ăn này nọ. Điều quan trọng là không cho em đứng, không cho đi lại nhiều, không cho nói nhiều. Trong khi công việc của em là phải đứng dạy học. Chồng lại bị gẫy tay 3 tuần trước nên mọi việc cứ rối cả lên. Khi em mới bị thì Cha Chồng có vào ở 4 ngày nên mấy ngày ấy được em gái chồng chăm sóc chu đáo. Cha Chồng em về quê buổi sáng thì buổi chiều em chồng nói trở lại nếp sinh hoạt cũ, mọi việc tự lo liệu lấy. Nên chồng có dự định mua đồ ăn ngoài về ăn cho gọn. Mà em thì lại sợ.... Vậy không biết là có cần phải kiêng khem nhiều như Mẹ dặn không ạ?