Cái này dì Út làm cho cháu, chứ Út chưa “chống lầy” hì..hì..


Chơi cùng mấy đứa cháu thì vui .Đi đâu dì cũng nhớ mua quà cho tụi nhỏ.Lúc mấy nhóc làm điều sai bị anh chị Hai phạt tụi nó khóc bù lu thì thấy tội nghiệp ,mà khi nhìn các siêu quậy ra tay thì bà dì này hổng dám sinh em bé luôn …vì sợ quá.


Thôi thì vui với cháu một gian rồi cũng “con sáo qua sông” ,nhưng ngồi mày mò làm cho cháu những món đồ chơi nho nhỏ này là từng khoảnh khắc hồn nhiên nhất trong đời dì.Hạnh phúc lắm


Vật liệu rất đơn giản dễ tìm :


- Vỏ chai nước + vỏ chai dầu gội


- kéo ,dao hoặc cây hàn nhựa (cái này mượn trong đống đồ nghề điện của anh Hai mình)


Cách làm cực kì đơn giản :


- chai nước cắt 1 khúc đuôi khoảng 5cm ,còn lại cắt dọc từng sợi theo chai khoảng 2 cm


- Khi cắt xong dùng kẹp hơ chai nước trên bếp lửa nhỏ sao cho các sợi đã cắt cuống lại .


- chai dầu gội cắt miệng trên ,vẻ vài vòng tròn xen kẽ bằng với miệng chai nước .Dùng dao nhọn hoặc cây hàn nhựa cắt bỏ các vòng tròn đó.


- Phần cuối cùng là ấn các hoa chai nước vào mấy cái lổ hình tròn trên chai dầu gội ,cột dây kẽm làm quai rồi đặt đèn cầy vào trong đốt lên. Ánh sáng lung linh của chiếc lồng đèn sẽ làm bé vui bất ngờ .


ID: myucnga