Hai chàng trai dày công nuôi tóc, 4 năm trời chăm sóc tỉ mỉ như “con cưng”. Nhưng đến một ngày, hai bạn quyết định cắt đi để làm một việc vô cùng ý nghĩa.
Những thứ bạn trân trọng và nâng niu không phải lúc nào người ngoài cũng hiểu được. Họ không phải là bạn, họ không sống trong hoàn cảnh của bạn, không trải qua hết những chuyện bạn từng trải. Bởi vậy, nếu bạn muốn làm gì thì cứ làm, càng nói với người xung quanh thì càng thêm rối rắm.
Hai anh chàng đến từ TP.HCM có tên Nguyễn Tấn Tài (SN 1993), Lý Phúc Thịnh (SN 1998) đã dày công nuôi dưỡng mái tóc dài của mình trong suốt 4 năm ròng rã. Dẫu biết việc con trai để tóc dài sẽ vấp nhiều ý kiến trái chiều, nhưng 2 bạn vẫn kiên định với mong muốn của mình. Vào dịp tết Tây năm nay, 2 người cùng làm nên việc vô cùng ý nghĩa.
Được biết, cả 2 bạn Tài và Thịnh có niềm đam mê lớn với văn hóa cổ trang Trung Quốc. Chính vì vậy, Tài theo đuổi và có thể chơi cổ cầm, loại nhạc cụ dân tộc nổi tiếng của Trung Quốc. Trong khi đó, văn hóa cổ trang Trung Quốc lại hiện hữu trong nét vẽ của Thịnh và bạn cũng thực hiện những bộ ảnh đậm chất kiếm hiệp. Cả 2 quyết định để tóc dài vì quá yêu thích các nhân vật hiệp khách.
Việc chăm sóc tóc của nam giới thật sự không dễ dàng gì. Hai bạn thử sử dụng nhiều loại dầu gội từ thiên nhiên, đến các sản phẩm công nghiệp. Kết hợp dầu gội, xả, xịt dưỡng tóc,... 4 năm ròng rã chăm sóc tóc như chính đứa con cưng của mình. Mái tóc cũng dần óng mượt, suôn dài và là niềm tự hào của 2 bạn Tấn, Thịnh. Mẹ của Thịnh là người biết rõ con trai đã từng trải qua những gì để có được mái tóc óng dài như thế.
2 năm trước, Tài và Thịnh biết đến thư viện tóc của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (Breast Cancer Network Vietnam - BCNV). Hai bạn thống nhất tặng tóc của mình cho tổ chức này để chuyển đến những bệnh nhân ung thư. Đối với mái tóc bấy lâu cất công chăm sóc vất vả, là niềm đam mê lớn trong cuộc đời nhưng giờ đây phải cắt đi, thật sự là quyết định không hề dễ dàng gì.
Hai bạn cắt phần tóc dài sau 4 năm chăm sóc kỹ lưỡng. Ảnh Vietnamnet
Không chỉ đấu tranh nội tâm, Tài và Thịnh còn phải đảm bảo là ăn uống đầy đủ chất cho tóc khỏe đẹp, phát triển tóc và đặc biệt là không uốn, nhuộm hay xử lý hóa chất. Hai bạn cũng chọn ngày 1/1/2022 để cắt tóc tặng lại cho bệnh nhân ung thư:
“Ban đầu, khi nghĩ đến việc cắt đi mái tóc mình dày công nuôi dưỡng, chúng tôi cũng có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, khi biết rằng, mái tóc của mình sẽ được gửi cho những bệnh nhân đang ngày ngày đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo, chúng tôi cảm thấy việc làm này rất có ý nghĩa. Chúng tôi không buồn nữa mà rất vui”, Thịnh chia sẻ.
Thịnh cho biết thêm: “Chúng tôi cắt tóc vào ngày Tết Dương lịch 1/1/2022. Đó là một kỷ niệm thật khó quên. Trước khi đi, chúng tôi gội đầu sạch sẽ, buộc tóc lại cẩn thận theo yêu cầu của bên nhận tóc. Cắt xong, chúng tôi mang chúng về nhà, cho vào hộp giấy gọn gàng.
Sau đó, chúng tôi đem đến địa chỉ của BCNV gửi tặng. Ban đầu, những người ở đây không nghĩ chúng tôi đến tặng tóc vì cả hai đều là con trai. Tuy nhiên, sau khi biết được câu chuyện của chúng tôi, ai cũng vui, xúc động”.
Ngay khi biết Tài và Thịnh cắt đi mái tóc yêu quý đã dày công nuôi dưỡng suốt 4 năm, người thân, bạn bè ai cũng tiếc. Thế nhưng họ biết rằng 2 bạn đang làm việc tốt đẹp, đang dành tặng “đứa con cưng” của mình cho các bệnh nhân ung thư. Ý nghĩa tốt đẹp này càng làm mọi người thêm yêu quý và tự hào về 2 bạn nhiều hơn.
Phần tóc được gửi đi. Ảnh Vietnamnet
Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, không có nhiều thời gian để đắn đo chần chừ. Đứng trước sự đam mê của bản thân, nếu không vi phạm đạo đức và pháp luật thì cứ sống đúng với những gì mình muốn. Khi bạn cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống của mình thì người xung quanh mới hiểu và yêu thương bạn. Còn nếu chị sợ, cứ e ngại thì đến khi tuổi già ập đến, bạn chỉ có thể tiếc nuối.
Nuôi tóc dài cũng được, cắt tóc, tặng tóc cho ai cũng được, miễn trong lòng thấy vui vẻ bình an là được.
Nguồn tham khảo: Vietnamnet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1