Không phân biệt già trẻ, bất kỳ người phụ nữ nào lên bước lên xe của cô chú đều nhận được những món quà dễ thương. Nghe nói là năm nào chú cũng chuẩn bị quà như thế.
Những người đã quen với chuyến xe buýt số 86 (tuyến Công viên 23/9 - huyện Nhà Bè) chắc chắn sẽ không xa lạ gì với điều đặc biệt luôn được vợ chồng tài xế xe chuẩn bị mỗi năm vào ngày 8/3. Dù đó không phải là món quà nào xa xỉ nhưng chính tình cảm của cô chú dành tặng cho hành khách của mình đã giúp những ai bước lên chuyến xe cũng cảm thấy hạnh phúc.
Bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh Công lý & xã hội
Năm nay, cô chú mua lược, gấu bông, kẹo, móc khoá... Một bạn đi chuyến xe ngày hôm đó đã viết lại cảm xúc trên mạng xã hội: “Có một chú tài xế 86 đáng yêu đến thế. Cứ mỗi năm vào dịp 8/3 là facebook mình lại nhộn nhịp hẳn lên khi có sự tham gia của chú. Chú là tài xế xe buýt 86 rất dễ thương mà khoảng thời gian năm nhất mình rất hay đi. Cứ đến dịp ngày Phụ nữ là chú và chị vợ (là tiếp viên) chuẩn bị thật nhiều quà, nào là lược, gấu bông, kẹo, móc khoá,... cho các hành khách nữ trên xe. Không phân biệt già hay trẻ, chỉ cần là giới tính nữ thì chắc chắn sẽ được quà từ chú.
Mình chỉ biết thầm cảm ơn chú và mong rằng hai vợ chồng chú sẽ có thật nhiều sức khỏe để mang đến nhiều hơn những chuyến xe buýt hạnh phúc khác đến với mọi người”.
Những món quà mà vợ chồng bác tài xế chuẩn bị tặng cho hành khách. Ảnh Công lý & xã hội
Ảnh trái minh họa, thuongtruong.com.vn
Bên dưới bài đăng, cư dân mạng nhận ra chuyến xe quen thuộc và vợ chồng bác tài xế dễ thương. Họ để lại bình luận:
- Trời dễ thương quá, chúc cô chú khỏe mạnh và chạy xe an toàn.
- Đáng yêu quá, chúc gia đình nhiều sức khỏe và may mắn.
- Chú dễ thương xỉu.
- Nghe nói đi xe buýt căng thẳng lắm, mà chiếc này cute nè, đón chiếc này đi đi.
Những ngày qua, mạng xã hội cũng chia sẻ thông tin về người đàn ông tặng hoa cho những người phụ nữ đang làm việc tại trạm thu phí Cái Tắc, trạm thu phí Sóc Trăng, trạm thu phí Ô Môn… Tài xế này đi đến đâu là ở đó có tiếng cười và sự hạnh phúc của những người phụ nữ nhận được hoa. Công việc thầm lặng của họ chắc hẳn sẽ rất hiếm có nụ cười và càng dễ đối mặt với nhiều rắc rối. Ngày 8/3 cũng như mọi ngày khác, họ làm gì được tặng hoa hay lời chúc nào vì đặc thù công việc là họ và khách đều tất bật như nhau mà.
Ảnh chụp màn hình, vtc
Ấy vậy nhưng người tài xế này rất tâm lý và dễ thương. Anh dành tặng những nhánh hoa xinh đẹp và giúp ngày làm việc của những phụ nữ ở trạm trở nên vui vẻ, tích cực hơn.
Chì cần những hành động nhỏ xíu nhưng lại giúp ngày lễ trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết đối với chị em phụ nữ. Dẫu biết là, nếu sống trọn từng phút giây thì ngày nào cũng vui như lễ tết. Nhưng cuộc đời mỗi người mỗi hoàn cảnh, sự tất bật của cơm áo gạo tiền và nhiều lý do làm người ta quên đi việc tận hưởng cuộc sống và yêu thương bản thân. Ngày lễ 8/3 như một dịp nhắc nhở mọi người nên chú trọng đến mình và yêu thương những người phụ nữ trong cuộc đời mình nhiều hơn nữa.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1