Bác gái bày tỏ sự thất vọng vì tưởng món quà của rể tương lai tặng là túi măng khô. Nhưng thật sự không phải nha!

Chuyện là sau ngày 8/3 vừa qua, tôi đọc báo thấy nhiều bài viết về những món quà tặng mẹ, tặng vợ, tặng bạn gái độc đáo và giá trị. Trong đó, có một vụ việc khá hài hước là người mẹ càm ràm với con gái về món quà "chàng rể tương lai" tặng mình. Cụ thể, bác gái nhận được túi đồ ngỡ là măng khô nên trách sao 8/3 không tặng quà gì hợp lý hơn chút. Bà nhắn liền với con gái, bảo là không ưng chàng rể này. Con gái ngay khi thấy hình ảnh mẹ chụp gửi qua lập tức cười ngặt nghẽo.

hình ảnh(Ảnh minh họa: ngantrang899, greads.net)

Thấy mẹ hiểu lầm về món quà bạn trai mình tặng, cô gái lập tức đăng lên mạng và đố netizen rằng đây là gì. Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đều biết đây chính là đông trùng hạ thảo sấy khô rất hot trong 3 năm trở lại đây. Nấm này tốt cho sức khỏe, có thể nấu cháo, súp, nhúng lẩu, ngâm rượu... nói chung là tùy thích muốn làm gì cũng được. Hơn nữa, trong thời buổi dịch bệnh như hiện nay, sử dụng nấm này cũng được nhiều người xem là bồi bổ sức khỏe, tăng cường đề kháng cho cơ thể, giống như mình dùng yến sào, nấm linh chi, ăn gà hầm thuốc bắc vậy đó...

hình ảnh

Mẹ hiểu lầm món quà con rể tặng. (Ảnh: T.C, Phapluat&bandoc)

Khi được con gái "khai sáng" thì có lẽ mẹ vợ từ nay sẽ ưng bụng con rể này vì đã lo lắng cho sức khỏe của bà mà tìm tặng quà giá trị. Tính ra chàng trai này cũng có điều kiện và cũng thật biết cách lấy lòng đấy chứ. Món quà đầu tiên mà đã tạo ấn tượng khó phai trong lòng mẹ vợ rồi á.

Có thể thấy 8/3 năm nay dịch bệnh vẫn chưa yên, F0 tràn lan nên thay vì mua hoa mua quà thì nhiều người lại chuyền tay nhau bó gừng sả để tặng thay lời chúc sức khỏe. Nhìn vừa mắc cưới, mà vừa ý nghĩa thật sự chứ bộ. Ai đang bệnh mà thấy bó hoa này không ngưng được cười, có khi tối lấy ra dùng luôn.

hình ảnh

Bó hoa tặng riêng cho F0. Ảnh từ tài khoản comment trên mạng xã hội

Có nhiều cách để lấy lòng người mình yêu thương dù cho ngày thường đi chăng nữa chứ không bắt buộc phải là ngày lễ. Vì vậy, thay vì vò đầu bứt tóc không biết tặng gì, thiết nghĩ chúng ta nên đối xử tốt với người thân, người yêu của mình từng ngày luôn để mỗi ngày đều ý nghĩa và vui vẻ. Đừng đợi đến lễ Tết mới đối tốt với nhau, như vậy chẳng có ý nghĩa gì!