Làm thế nào để vừa kiếm tiền vừa được đi du lịch càng nhiều nơi càng tốt. Với chàng trai 29 tuổi Phan Thanh Quốc, thay vì lao vào kiếm tiền, tích lũy khối tài sản lớn dự phòng cho tương lai, anh chọn cách lặng lẽ tận hưởng cuộc sống theo cách của riêng mình.

Trong thời đại 4.0 hiện nay, những người trẻ khi gặp nhau họ sẽ không còn hỏi về lương, về công việc, về hôn nhân gia đình nữa mà ngược lại, họ thích hỏi nhau về những chuyến đi và trải nghiệm hơn. Đi càng nhiều, chứng tỏ bạn có thu nhập tốt, sức khỏe tốt, ngoại ngữ tốt… những chuyến đi thật sự sẽ nói lên rất nhiều điều về một người trẻ như thế.

Tuy nhiên, lúc nào cũng vậy, việc một ai đó được đi du lịch nhiều nơi lúc nào cũng sẽ có những tranh cãi xảy ra kiểu như là: ”Muốn đi nhiều thì phải có tiền, muốn kiếm tiền thì phải làm việc, mà làm việc thì không thể có thời gian đi đây đi đó”... Rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng lại không có câu trả lời nào là khả dĩ. Chính vì thế, việc đi và đi như thế nào - là quyền của mỗi người, thuộc về sự tính toán của bạn. Và nếu hiện tại bạn vẫn chưa có câu trả lời cho riêng mình, hãy cùng tôi lắng nghe những chia sẻ của anh chàng IT dưới đây, kể về hành trình xê dịch đáng nhớ của mình ở tuổi 29 nhé!

hình ảnhChàng IT Quảng Ngãi 29t du lịch 30 nước, mơ ước đi 200 nước: Vừa đi vừa kiếm tiền, chờ thì biết bao giờ (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Đó là anh Phan Thanh Quốc (29 tuổi, Quảng Ngãi) là một Travel Blogger nổi tiếng, anh được nhiều bạn trẻ yêu mến bởi phong cách sống độc đáo, dám nghĩ dám làm, dám trải nghiệm. Anh đang thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh thế giới, tính đến nay anh đã đi qua 30 nước và hơn 150 thành phố nổi tiếng.

Theo như Thanh Quốc chia sẻ, từ những ngày còn nhỏ anh đã mang trong mình niềm đam mê xê dịch, mơ ước sẽ được đi vòng quanh thế giới, khám phá những điều mới lạ. Hiện tại, khi đã trưởng thành và đang làm công việc IT cho một tập đoàn nước ngoài, chàng trai 9X đã có đủ điều kiện tài chính và tự thưởng cho bản thân những chuyến đi dài ngày, vi vu trên những hành trình “vạn dặm”.

“Hồi trước mình đi tiết kiệm lắm, chỉ từ 3-5 triệu đồng ít ỏi. Khi không có nhiều tiền cũng là cơ hội hay để tích lũy được những kinh nghiệm vô giá. Bây giờ nhiều tiền hơn trước nên sẽ thoải mái hơn”, anh Quốc cho biết.

hình ảnhỞ độ tuổi 29, anh Quốc đã hoàn thành được mục tiêu và mơ ước đặt chân đến 30 quốc gia (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Khi được hỏi suy nghĩ thế nào về quan điểm: "Muốn đi du lịch là phải có nhiều tiền", 9X Quảng Ngãi bộc bạch rằng:

"Thay vì lao vào kiếm tiền, tích lũy khối tài sản lớn dự phòng cho tương lai, mình chọn cách lặng lẽ tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Mình băn khoăn về ý nghĩa của cuộc sống, đâu là những giá trị đích thực và chọn cách lên đường đi tìm câu trả lời. Bên cạnh đó, để cân bằng được công việc và đi du lịch, mình may mắn linh hoạt được lịch trình và chỉ cần có internet là có thể làm việc. Để có thể đi nhiều hơn, mình tận dụng thêm thời gian nghỉ lễ, nghỉ phép, quãng nghỉ trong lúc làm việc. Đôi khi mình cũng làm việc suốt thời gian dài để chuẩn bị cho những chuyến ngao du.

Nhiều người cũng thắc mắc là, chắc mình phải giàu lắm nên mới đi nhiều như vậy, những lúc đó mình cũng thẳng thắn thừa nhận rằng mình giàu thật, nhưng là giàu trải nghiệm" - Anh chia sẻ thêm.

Được biết, trong suốt 7-8 năm trải nghiệm du lịch ở nhiều nơi, anh Quốc gặp vô số tình huống oái oăm, dở khóc dở cười nhưng không vì thế mà anh chùn bước hay sợ hãi. Đổi lại khi được chứng kiến những nét văn hóa cực đoan và cũng chứng kiến cả những tập tục tốt đẹp, phong cảnh hùng vĩ anh lại cảm thấy biết ơn cuộc sống này vô cùng.

“Mình có rất nhiều kỉ niệm nhưng ấn tượng nhất trong cuộc đời là hành trình leo lên đỉnh Everest cao 5400m. Mình bị sốc độ cao, nhức đầu và khó thở trong vòng 14 ngày liên tục. Kèm theo đó, mình bị ốm nặng, không ăn ngủ được, ho đến khàn giọng và chảy máu mũi. Những lúc nguy nan vì leo núi trái mùa như thế, xung quanh mình không một bóng người” - Kẻ du mục cho hay.

hình ảnh

Kẻ du mục chinh phục thành công nóc nhà thế giới - đỉnh Everest (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

hình ảnh

Một chuyến đi khác ở vùng biển Thái Bình Dương của Travel Blogger Phan Thanh Quốc (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Chàng IT vừa đi du lịch vừa kiếm tiền, ước mơ chinh phục 200 nước trên thế giới - Hình 2

Chàng IT 9X trong chuyến tham quan Kim tự tháp Ai Cập (Ảnh nhân vật cung cấp/ Vietgiaitri)

Có lẽ, sau khi đọc qua những dòng chia sẻ của anh Phan Thanh Quốc trên đây, những ai vẫn còn đang thắc mắc: "Làm sao để đi càng nhiều càng tốt lúc mình còn trẻ?" nhưng vẫn đảm bảo được việc kiếm tiền thì chắc là đã có câu trả lời rồi nhỉ? 

Thiết nghĩ, khi nhận được tín hiệu rằng bản thân muốn nghỉ ngơi và cần lắm một chuyến xê dịch, bạn hãy bắt đầu lên kế hoạch ngay, đừng “tính” nữa vì mỗi lần “tính” là mỗi lần trì hoãn. Hãy đi làm việc chăm chỉ, làm nhiều và đúng khả năng của mình, đừng đợi đến lúc “giàu” mới đi, vì biết tới bao giờ mới giàu đúng không? Nên cứ có nhiêu thì đi bấy nhiêu, trích ra một vài phần trăm trong lương rồi để dành, vài tháng đi một nơi mới, cứ một năm trôi qua bạn nhìn lại sẽ thấy bạn đã đi được nhiều nơi như thế nào.

Theo Vietgiaitri