Tự dời ngày đèn đỏ bằng thuốc tránh thai em đã trả giá đắt cho cả cuộc đời
Lúc đầu em cảm thấy sung sướng lắm nghĩ mình thoát cảnh chịu đau đớn mỗi tháng được ngày nào hay ngày đó, đến khi cơ thể đón nhận những hậu quả nghiêm trọng em mới biết mình thật sai làm và ngu ngốc nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Chuyện như thế này các chị ạ. Cách đây mấy năm kể từ khi em còn con gái, công ty em có tổ chức đi tham quan ở biển Nha Trang, lúc đó là còn 3 ngày nữa thì đến ngày đèn đỏ nên em được bà chị cùng phòng bày mua thuốc tránh thai uống để tự đình chỉ ngày đèn đỏ lại. Em làm theo và cố gắng uống thuốc tránh thai đến khi đi về thì em ngưng lại.
Lúc đó em chưa có bạn trai cũng chưa có quan hệ. Lúc ngưng thuốc lại em thấy em có kinh bình thường. Sau này mỗi lần có dịp đi đâu đến ngày đèn đỏ mà không muốn ra kinh em đều làm như vậy. Có khi em còn uống đều đặn nữa vì ngại mỗi lần hành kinh em lại đau bụng kinh khủng lắm ạ. Người mẹt mỏi uể oải.
Cho đến khi lặp gia đình, cũng nhiều lần em tự dời ngày đèn đỏ như vậy, có khi 2, 3 tháng em không có luôn, những ngày đó em thật sung sướng vì không phải chịu cảnh đau đớn mất máu. Cách đây 1 năm khi lặp gia đình vì chưa muốn có con nên em đã đi cấy que tránh thai. Em càng sướng rơn vì từ khi cấy vào em không còn kinh nguyệt nữa. Cho đến khi gia đình chồng hói có con, em đã đi lấy que ra và để tự nhiên nhưng chờ mãi đến 3 năm vẫn không có. Mẹ chồng thì mượn cớ chửi chó mắng mèo, nói bóng nói gió đủ kiểu.
Có lần em nghe mẹ vừa coi phim vừa chửi đúng là đồ cây độc không trái gái độc không con mà, chắc kiếp trước ăn ở ác ôn lắm nên kiếp này mới vậy. Hại bản thân đủ rồi hại cả dòng họ nhà người ta không có con cháu nối dỗi. Em nghe mà chảy nước mắt. Không biết bà chửi nhân vật trong phim hay mượn cớ mà chửi em.
Chồng em tuy vẫn an ủi, không có thì mình càng sướng có sao đâu, nhưng thật tâm anh ấy cũng rất móng có đứa con để tron hiếu đạo với cha mẹ.
Gần đây em thấy da sạm, tóc rụng, nửa đêm em phải chịu những cơn bốc hoả đặc biệt là trong chuyện chăn gối em không còn cảm giác gì, thậm chí còn sợ ân ái vì mỗi lần gần gũi là âm đạo em đau rát kinh khủng. Nhưng em hiểu là đàn ông không thể thiếu “khoản đó” nên thỉnh thoảng vẫn cắn răng chiều chồng.
Em đã tìm đến bác sĩ để tư vấn. Lúc đầu em tưởng đó là bệnh lý bình thường nhưng khi nghe bác sĩ nói đó là bệnh tiền mãn kinh vì tuổi của em chưa thể tắt kinh.
Sau đó bác sĩ siêu âm phát hiện em không phải mãn kinh mà là suy buồng trứng sớm và nguy cơ vô sinh rất cao, vì đa phần trứng lép nên không thể nào đậu thai nổi nên khuyên em điều trị.
Nếu không điều trị, em sẽ phải chịu những căn bệnh của tuổi mãn kinh sớm như bốc hoả, thần kinh, thiếu estrogen thậm chí ngay cả các bệnh lý ung thư khác cũng đe doạ.
Giấu chồng em âm thầm điều trị đến khi kinh nguyệt trở lại và hết chứng suy buồng trứng nhưng đến giờ các hiện tượng đau, khô rát âm đạo đã hết nhưng em vẫn chưa thể mang thai.
Giáo sư Nguyễn Đức Vy – Nguyêm Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết làm tắt kinh như sử dụng các loại thuốc tránh thai, điều này gây ra các bệnh lý chỉ mình chị em phải gánh chịu như vô sinh thậm chí ung thư.
Đó còn chưa kể để việc uống nhầm thuốc tránh thai giả cũng sẽ gây nguy hiểm, dẫn đến rối loạn kinh nguyệt, rối loạn nội tiết, và cả gây vô sinh.
Đa số bị với thuốc giả, nhưng cũng có thể người ta dùng thuốc tránh thai thật không pha theo đúng nguyên tắc.
Giáo sư Vy cho rằng hiện nay việc sử dụng cấy que tránh thai thực sự đáng lo, vì cấy que tránh thai gây mất kinh nguyệt, rối loạn nội tiết có thể dẫn tới vô sinh, các bệnh lý liên quan đến nội tiết của phụ nữ.
Để tuổi mãn kinh đến muộn hơn, chị em nên giữ tinh thần thoải mái, tươi trẻ, tránh stress và luyện tập thể dục.
Bác sĩ Vy cho biết, stress khiến chị em suy giảm nội tiết nhanh và giai đoạn tiền mãn kinh đến sớm hơn nếu kéo dài.
Đồng thời, nên đi khám sức khỏe phụ khoa định kỳ (3-6 tháng một lần) để được bác sĩ tư vấn và hướng dẫn dự phòng, không tự ý đình chỉ kinh nguyệt.
Chị em nào đừng dại dột dời ngày đèn đỏ hoặc đình chỉ kinh nguyệt để rồi phải ôm hận cả đời như em. Thật sự cho đến giờ này em vẫn chưa đủ can đảm nói với chồng em đã làm những chuyện như vậy. Liệu nói thật chồng em có bỏ em không các chị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1