Kể ra câu chuyện của nhà tôi có thể nhiều người không tin được đây là sự thật. Thế nhưng tôi khẳng định đây là sự thật của nhà chồng tôi đó mọi người ạ.
Trước đây khi mới lấy chồng, tôi chỉ ước sinh được 1 nàng công chúa cho “khác bọt” với anh chị chồng. Bởi nhà chồng tôi, bố mẹ anh chỉ sinh được 3 con trai. Các anh chồng đều lập gia đình nhưng người thì sinh 2 con trai, người thì sinh 3 con trai. Vì thế đến vợ chồng tôi là út cưới, mẹ chồng tôi vui mừng lắm, luôn khấp khởi mong 2 đứa sẽ sinh cho bà đứa cháu gái bế ẵm.
Ảnh minh họa internet
Theo chồng tôi kể, 2 chị dâu đều sinh được 2-3 người con trai rồi nên không dám làm cú nữa vì lại sợ con trai tiếp thì khổ. Vì thế 2 chị dâu và bố mẹ chồng tôi cứ ngày đêm mơ ước trong nhà có 1 cô công chúa mà chẳng thấy đâu cả.
Nói như vậy không có nghĩa là cả nhà ghét bỏ con trai đâu. Các anh chị và ông bà vẫn yêu thương lắm nhưng lúc nào cũng ước có nàng công chúa trong nhà. Nhưng giấc mơ nhỏ nhoi đó của bà nội có vẻ khó trở thành hiện thực.
Ngay khi tôi về nhà chồng, bố mẹ anh nửa đùa nửa thật:
“Vợ chồng cái Huệ (tên tôi) mà có con gái đầu lòng thì ông bà sẽ thưởng lớn 100 triệu ngay”.
Các chị dâu, anh chồng tôi cũng hùa theo cam kết:
“Nếu chú thím đẻ được Thị mẹt anh chị cũng thưởng ngay 20 triệu”.
Ham hố tiền thưởng là thế, bản thân tôi cũng mơ một cô công chúa để bế ẵm vậy mà tôi lại không mơ được cái ước mơ nhỏ nhoi đó. Cho dù hai đứa đã đi hỏi một số bác sĩ và cả uống thuốc để tăng khả năng có con gái rồi. Vậy mà con đầu lòng nhà tôi vẫn là 1 cháu trai nhỏ xinh.
Ngày tôi sinh con, mẹ chồng và các chị dâu đến viện chăm sóc chu đáo lắm. Khi biết cháu trai mới sinh, 2 chị dâu đều cười ồ lên bảo:
“Sinh con trai mới chuẩn giống nhà này. Chúc em mẹ tròn con vuông và may mắn có con gái lần sau nhé”.
Mẹ chồng tôi nghe thấy vậy thì ngay lập tức vạch tã thằng cháu nội mới sinh đỏ hỏn ra để xem ngấn chân. Thấy mỗi chân của cháu nội đều có 1 ngấn, bà than thở:
“Chân 1 ngấn như này lại báo hiệu bé sau sẽ là con trai rồi. Biết bao giờ tôi mới có được cô cháu gái để bế bồng đây?”.
Nhìn cảnh này, mọi người không khỏi tò mò. Họ cứ hỏi sao bà nội lại khao khát có cháu gái thế. Sau khi biết chuyện, 1 bác trong phòng cười ồ lên:
“Bác cứ nhìn ngấn chân cháu đầu như vậy cũng chưa chuẩn đâu. Đành rằng nhiều người nói, cả hai chân bé đầu đều có một ngấn thì bé sau sẽ là con trai hoặc nếu bé đầu có một chân một ngấn, một chân hai ngấn hoặc cả hai chân đều 2 ngấn thì bé sau sẽ là con gái. Nhưng nhìn ngấn chân bé đầu có thể đoán được giới tính bé thứ 2 nhiều rủi ro lắm. Thời đại nào rồi mà bà còn tin vào mấy kinh nghiệm không có tý căn cứ khoa học nào thế nhỉ. Con gái tôi đây, tập đầu chân con đều 1 ngấn, đẻ tập sau vẫn còn gái như thường”.
Chỉ đến lúc này mẹ chồng tôi mới vui vẻ trở lại, bà còn bảo dâu:
“Trai hay gái thì đều là con cháu nhà này cả. Lần sau mang bầu, con cứ đi can thiệp để chắc chắn đẻ được đứa cháu gái cho bà nhé”.
Mới đẻ xong mà tôi đã thấy áp lực quá các mom ạ. Tôi cũng khát khao có con gái chứ chẳng riêng gì bố mẹ chồng cả. Ai có cách nào chỉ giúp tôi có con gái không?
Ảnh minh họa internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1