Cùng là phụ nữ nhưng cái kiểu sống của chị dâu quả thực làm em không thể ưa nổi, cứ bảo sao anh trai em coi vợ không ra gì cũng phải.

Ngày trước chị dâu đi làm văn phòng, lương tháng được 9 triệu thì phải. Nhưng sau cưới 3 năm mà đẻ liền lù 2 đứa nên phải nghỉ việc chăm con chứ bố mẹ em bận không ai trông cháu cho được.

hình ảnh

Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me

Chị ấy không đi làm, kinh tế gia đình dồn cả cho anh trai em lo. Thương anh, em cũng tư vấn:

“Giờ tài chính toàn một mình anh gánh thì anh phải biết cách quản lý cho chặt vào. Mỗi tháng anh quy định rõ chỉ tiêu trong giới hạn cụ thể, không thể đưa nhiều rồi chị ấy tùy tiện hoặc cho bố đẻ ai biết được”.

Anh trai em được cái rất biết tiếp thu ý kiến nên cũng về ra luật với vợ:

“Một tháng tôi đưa cô 5 triệu bao gồm tiền ăn uống sinh hoạt của cả nhà với bỉm sữa của bọn trẻ. Cô liệu sao cho đủ”.

Tính anh trai em nóng lắm mà đã nói là làm nên chị dâu cũng không dám trái ý. Có điều thi thoảng lại gọi điện than vãn với em chồng:

“Anh trai cô tính toán chi li từng tí với vợ con. Nhà 4 miệng ăn, 2 người lớn, 2 trẻ nhỏ mà đưa cho vợ có 5 triệu bạc, chị xoay xở kiểu gì”.

Nghe vậy, em bảo luôn:

“Chị phải biết thương chồng chứ. Một mình anh ấy đi làm nuôi mấy cái miệng ăn mà không tính toán chi li để chị tiêu vung phí thì anh ấy gẫy xương à. Giỏi chị đi kiếm tiền đi rồi sẽ biết thế nào là tính toán”.

Thậm chí có lần chị ấy cứ kêu chồng đưa thiếu tiền, em bực quá:

“Nếu chị thấy anh trai tôi đưa 5 triệu là ít thì chị về xin ông bà ngoại xem, đã không kiếm ra tiền, chồng đưa cho tiêu còn không biết điều”.

Sau vài lần như thế là chị dâu em im tịt luôn cấm còn thấy gọi điện than vãn với em nữa. Cách đây hơn chục ngày, tự nhiên em lại thấy chị ấy gọi điện khóc lóc kể với em rằng bị chồng đuổi về nhà ngoại. Em hỏi lý do mới biết là mấy tháng trời chị ấy toàn tiêu âm tiền giục chồng đưa thêm. Anh ấy không đưa, chị còn tùy tiện lục ví lấy thế là anh ấy bực lên đánh cho 1 trận nên thân rồi đưa trả về ngoại để cho bố mẹ vợ dạy lại con gái.

Chị ấy kể cho em bằng giọng hậm hực kiểu như anh trai em quá đáng, sống bội bạc tính toán với vợ con. Song em cũng chỉ nói lại:

“Em bảo chị rồi, đã không kiếm ra tiền thì ăn tiêu phải biết chừng biết mực. Đằng này ngồi nhà chăm con dám vung tay quá trán, chồng đánh đuổi về ngoại là đúng chứ oan uổng nỗi gì nữa”.

Sau em cũng nhẹ nhàng khuyên chị ấy liệu đường mà lựa lời xin lỗi chồng nếu không anh ấy bỏ thì lại khổ.

hình ảnh

Ảnh minh hoạ: Nguồn today.line.me