3 năm trước anh trai tôi mất vì bị đột quỵ, bỏ lại vợ và đứa con thơ mới 2 tuổ. Biết chị dâu còn trẻ đã mất chồng, cháu gái thơ dại mồ côi bố nên cả nhà đều yêu thương và quan tâm đến mẹ con chị. Được cái, chị dâu tôi cũng rất ngoan hiền và biết sống nên cả nhà rất quý.

Sau khi anh trai mất, bố mẹ tôi muốn đón 2 mẹ con chị về sống cùng nhà để đỡ đần nhưng chị từ chối:

“Vợ chồng con đã sống trong căn nhà này suốt 4 năm rồi, vì thế mẹ con con xin ở lại đây để hương khói cho anh hàng ngày. Ở đây con đi làm gần hơn được 3 km tiện cho cả bé Bông đi học”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com

Nghe con dâu nói vậy, bố mẹ tôi để tùy chị quyết định. Khi nhà có bất cứ việc gì to nhỏ, họ cũng gọi con dâu về ăn uống vui vẻ. Có đồ gì ngon, ông bà cũng sai tôi gói ghém mang đến tận nhà cho mẹ con chị. Nhiều lần vắng chị dâu, ông bà còn bảo tôi với em trai: 

“Chị dâu góa chồng, một mình nuôi con rất vất vả vì thế 2 đứa phải yêu thương giúp đỡ chị, không được tị nạnh. Bố mẹ cấm tiệt chuyện đó nhớ chưa?”.

Đầu năm vừa rồi, bé Bông được tròn 5 tuổi. Thương cháu nhỏ mồ côi nên hôm sinh nhật cháu, bố mẹ tôi dồn hết tiền tiết kiệm tròn 1 tỷ mang sang cho. Khi đưa cho chị dâu, ông bà dặn dò:

“Con đem số tiền này gửi ngân hàng rồi hàng tháng lấy số lãi đó để mua đồ ăn hay đóng học cho cái Bông”.

Chị dâu tôi cảm động lắm, rưng rưng mãi vì những quan tâm của bố mẹ chồng. Ấy thế mà vừa rồi, tôi nghe phong thanh người ta đồn thổi chị dâu mới có người đàn ông mới. Chị còn rút hết tiền tiết kiệm của ông bà cho cháu nội đợt nào để đưa hết cho người tình đầu tư đất cát. Biết chuyện nên bố mẹ tôi đã tìm tới nhà chị trách cứ:

“Con yêu hay cưới ai là quyền của con, ông bà không cấm đi bước nữa. Nhưng sao con lại dại dột khi con gái mình không thương, không để dành tiền chăm sóc lại đi dồn hết tiền đó cho người đàn ông xa lạ”.

Nhưng chị dâu tôi cứ chắc như đinh đóng cột:

“Chúng con dù rổ giá cạp lại, con anh ấy đang để vợ nuôi nhưng anh ấy đối với con bé rất tốt bố mẹ ạ. Anh ấy cũng hứa tháng 8 này sẽ đám cưới và đưa Bông về nhà sống chung”.

Mẹ tôi tức giận:

“Đến con đẻ anh ta còn đẩy cho vợ nuôi thì sao có thể coi Bông như con ruột được. Con đừng tin người quá, đòi tiền về đi trước khi quá muộn”.

Cả nhà xúm vào khuyên bảo mà chị dâu không nghe. Giờ có cách nào để nhà tôi lấy lại được tiền đó về cho cô cháu gái không?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn sanook.com