Ngày 24/7, Đà Nẵng công bố một trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Từ đó, hàng loạt biện pháp phòng chống dịch đã được nơi đây triển khai, chủ yếu lực lượng chức năng mở rộng điều tra, truy vết các trường hợp F0, F1, F2 có liên quan đến bệnh nhân, đồng thời tổ chức tổng kiểm tra người nước ngoài cư trú trên địa bàn, nhờ vậy mà phát hiện đường dây đưa người Trung Quốc vào Đà Nẵng trái phép. Mà các mẹ cũng biết, thời gian qua người nước ngoài về nước thì được cách ly ngay nên dịch bệnh mới được kiểm soát tốt, chứ kiểu nhập cảnh trái phép vậy thì chỉ cần trong số đó có một người mắc bệnh Covid-19 thôi là tai hại lắm.

Theo Tuổi Trẻ Online đưa tin, tính đến trưa 25-7, lực lượng chức năng Đà Nẵng đã kiểm tra 14 hộ gia đình có người nước ngoài ở, 374 nhà nghỉ, khách sạn, homestay, nhà cho người nước ngoài thuê, resort, chung cư... Qua đó có 9 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, 14 trường hợp chưa khai báo tạm trú. Trong số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, hiện 2 người đang cách ly tại bệnh viện, 7 người được đưa đi cách ly tập trung theo quy định.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ trang Tuổi Trẻ Online.

Được biết, không chỉ riêng hôm nay mà trước đó ngày 11/7, Công an Đà Nẵng cũng đã kiểm tra phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại 39 Dương Tử Giang và ngày 16-7 tiếp tục phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép tại một khách sạn. 

Theo điều tra ban đầu, những người nhập cảnh trái phép này vào địa phương theo "đường dây" do công dân Việt Nam câu kết với các cá nhân Trung Quốc tổ chức. Cho nên, Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án "tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép" và điều tra theo luật định.

Mặc dù chưa thể khẳng định ca nghi nhiễm trước đó ở Đà Nẵng liên quan tới nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép đến Đà Nẵng nhưng qua một số sự việc gần đây cho thấy cần phải "khắc phục kịp thời lỗ hổng xuất nhập cảnh".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan chức năng tập trung làm rõ tình trạng nhập cảnh trái phép "đi vào bằng đường nào, trách nhiệm thuộc về ai".

Thủ tướng nói thêm: “Cán bộ, chiến sĩ làm việc dài ngày, mệt mỏi nên cũng lỏng lẻo, nhưng yêu cầu đặt ra hiện nay là phải giữ chặt cửa khẩu và đường mòn, lối mở".

Quả đúng như vậy các mẹ ạ, bởi người dân khi tiếp xúc với người nước ngoài sẽ khó biết được họ có thuộc dạng nhập cảnh trái phép, được kiểm tra y tế không, đồng nghĩa nguy cơ bị truyền dịch bệnh là rất cao. Và chỉ cần một người mắc bệnh trong cộng đồng thì số người có thể bị lây nhiễm lúc này là cấp số nhân, dẫn đến “làn sóng” dịch bệnh. Cho nên, hi vọng các địa phương có biên giới kiểm soát chặt không chỉ các cửa khẩu mà thực sự kiểm soát đường mòn, lối mở, nhất là khi bệnh nhân nghi nhiễm ở Đà Nẵng đã chính thức trở thành ca nhiễm Covid-19 thứ 416.

hình ảnh

Lực lượng công an kiểm tra người nước ngoài cư trú tại Đà Nẵng. (Nguồn: Tuổi Trẻ Online)

Sáng nay 25/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, tại đây Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia xác nhận bệnh nhân ở Đà Nẵng đã dương tính lần thứ 5, hiện đang được điều trị trong tình trạng khá nặng.

Đây là ca bệnh lây từ cộng đồng, tuy nhiên công tác khoanh vùng, dập dịch đang được thực hiện khẩn trương và có hiệu quả. Trong đó, 105 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân đã được xét nghiệm và đều có kết quả âm tính. Hiện CDC Đà Nẵng đang tiếp tục tìm kiếm người có tiếp xúc gần để xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng.

hình ảnh

Ảnh chụp màn hình từ trang Tuổi Trẻ Online.

Thế nên, Thủ tướng nhắc "hết sức bình tĩnh" và các phòng bệnh tốt nhất là đeo khẩu trang ở nơi công cộng hoặc nơi tập trung đông người. Ngoài ra, mọi người dân nhớ rửa tay thường xuyên, ăn đầy đủ dưỡng chất để tăng cường sức đề kháng nhé.

Em cũng mong rằng những ai đang làm ăn phi pháp hoặc đang có ý định kiếm tiền phi pháp bằng cách đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam thì nên dừng lại, vì lợi ích bản thân mà sẵn sàng đạp đổ cả nỗ lực của một dân tộc, vì chút lợi nhuận mà đạp lên máu xương, sức khoẻ đồng bào. Vì chỉ cần một ca bệnh như ở Đà Nẵng là thấy bao nhiêu con người, tổ chức phải vất vả, mọi công sức chống dịch trong suốt hơn 3 tháng qua đổ sông đổ biển. Bởi vì sức người, sức của là có hạn, không thể nào kiểm soát hết được, chặn hết được nếu có người vẫn tìm cách làm sai.

Trốn cách ly, tiếp tay cho hành vi trốn cách ly là tội ác. Cái tội ác ấy còn nguy hiểm hơn vạn lần kẻ thù hiện hữu, bởi đơn giản, chúng ta không thể đủ sức, đủ kiên trì và đủ biện pháp để phòng ngừa tuyệt đối.

Thôi thì lại phải bình tâm, hậu quả đến đâu ta khắc phục đến đó. Mọi người lại ngồi yên và tránh lan truyền thông tin chưa kiểm chứng. Trận chiến chống dịch... dù chưa kết thúc nhưng thật đáng tiếc một lần nữa lại phải bắt đầu.

Nguồn: thông tin tổng hợp