Hi các mẹ,

Hôm nay e viết bài này chia sẽ những kinh nghiệm cũng như cảm xúc của các mẹ lỡ có thiên thần nhưng không may bé bị như thiên thần nhà em thì các mẹ hãy bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ. E có 2 bé, bé chị hoàn toàn bình thường, bé chị được 7 tuổi thì e sinh bé sau.

- Cảm xúc: khi e biết bé bị SM,HHE e đã hoang mang & đau buồn, e đã lật tung hết và tìm hiểu hết tất cả các trang web, tài liệu và kinh nghiệm của các mẹ đã có bé bị như con e chỉ mong mình có chút chia sẽ để e bớt hoang mang nhưng những thông tin mơ hồ và chỉ có thông tin của 1 mẹ là an ủi e nhất. Lúc đó, lúc nào e cũng tự động viên e phải vui vẻ, phải tích cực...để con gái mình luôn luôn yêu đời nhưng chỉ cần đầu rảnh là nước mắt chực rơi. Nên các mẹ phải tích cực, tích cực, tích cực, yêu đời, yêu đời, yêu đời...Bé của e giờ 20th nhưng rất đáng yêu & dễ thương. Quan trọng là mình có đức tin & luôn cầu nguyện

- Kinh nghiệm khám & điều trị:

*Lúc 12 tháng, e có khám ĐMDG thì được khuyến nghị đi khám Double test (thai khoảng 15tuan) e nghĩ lúc đó con đã có dấu hiệu rồi nhưng do còn nhỏ nên siêu âm chưa phát hiện. Kết quả khám Double test khả quan, e thở phào mừng lắm.

* Lúc 22 tuần SA 3D thì phát hiện con lỡ bị, giai đoạn đó e rơi vào trang thái khủng hoảng, e may mắn được bác Dung giới thiệu bác Thăng o P.Tư Vấn trước sinh của BH ĐHYD, bác Thăng sẽ trực tiếp khám & tư vấn. E được làm bước xét nghiệm tiếp theo là Triple test chọc ối. Bác Thăng trực tiếp canh và lấy ối rất kỹ & tận tâm. Kết quả bé bị SM,HHE không phải do bộ gien mà do tác động từ mẹ. Độ hở của con lúc đó được đánh giá khá rộng 10mm. Bác Thăng siêu âm cho bé rất kỹ từng chi tiết nhỏ để có thể phát hiện ra các dị tật nào khác nữa không. Sau đó, bác sẽ khám vài lần nữa và cách tư vấn của bác rất chân tình, sẽ giúp các mẹ đỡ lo phần nào.

Tip: có 1 số tham khảo & tư vấn sẽ qua Singapore để làm dịch vụ này trong 1 tháng đầu khi sinh vì phác đồ bên Sing chấp nhận cho làm cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên o VN thì phải đúng phác đồ lộ trình của Bộ Y Tế là trẻ dc 8-9kg hoặc 6 tháng mới thực hiện vá môi, trẻ trên 12 tháng hoặc 11kg mới đóng hàm. Theo kinh nghiệm của mình thì k nên qua Sing cho con làm vì con mới có 1 tháng mà phải chịu đựng gây mê làm 1 đến 2 cuộc phẩu thuật thì liệu con có chịu nổi k? Và mổ là thành công rồi đó nhưng sau này có biến chứng gì hay không thì BV có thể không chịu trách nhiệm vì mình đã ký vào cam kết nên e rất mong mẹ nào đã cho con qua Sing chữa thì chia sẽ tỉ mỉ cho các mẹ khác tham khảo khi cần.

* Sau đó, sẽ chuyển thông tin qua Khoa RHM, và 1 lần nữa bé con e lại may mắn được giới thiệu qua bác Chơn và sau này chính là người và & mổ chính cho bé con e. Lúc này bé con e được 30 tuần rồi.

*Lúc bé sinh là gần 39 tuần, bé phải nằm phòng dưỡng nhi cho ăn bằng ống cho ăn. Nhìn con lúc đó xót xa lắm. Sau đó xuất viện bé sẽ được tư vẫn cho bé bú bình chuyên dụng của Pigeon (bán o BV Nhi Đồng trên đường Lý Thái Tổ). Trộm vía bé con e háu sữa.

*Lúc bé được 1 tháng, thì bên RHM sẽ lấy dấu hàm của con & làm khí cụ cho con đeo. Tác dụng của khí cụ này là kéo hàm của con lại & nâng cánh mũi bị xẹp. Mình sẽ vệ sinh khí cụ hàng ngày cho con,và con phải đeo liên tục. Bé sẽ đi khám định kỳ RHM định kỳ 1 tháng.

*Lúc bé con được 4.5th, bé may mắn được chỉ định vá môi vì bé đạt được cân nặng theo yêu cầu. Sáng ngày chỉ định mổ con sẽ được tư vấn khám tiền mê, ca mổ sẽ diễn ra khoảng 2 tiếng. Sau đó bé sẽ đau, nhưng các mẹ nhớ hạn chế cho con khóc nha,  con sẽ uống sữa bằng ống tiêm hoặc đút muỗng vì hạn chế ảnh hưởng tới vết khâu. Khoảng 10 -15 ngày thì con có thể bú bình lại. Bác Chơn khâu vết mổ rất đẹp, từ từ vết khâu nhìn như nhân trung của con vậy.

*Lúc bé con được 14.5th sẽ là cuộc phẫu thuật đóng hàm, ca mổ sẽ dài & lâu hơn. Sau đó bé sẽ đau, nhưng các mẹ nhớ hạn chế cho con khóc nha,  con sẽ uống sữa bằng ống tiêm hoặc đút muỗng vì hạn chế ảnh hưởng tới vết khâu. Lúc này là gần như con hoàn thiện như các bé bình thường.

Một chút chia sẽ đến các mẹ có hoàn cảnh như e mà vững tin & yêu con thật nhiều nha.