Mình đang lo lắng quá các mẹ ơi.


Hôm nay đi tái khám, bác sĩ nói em bé 32 tuần 5 ngày, nặng 2,9 kg. Tuy nhiên em bé khá lớn cơ thể thì phát triển đúng tuần tuổi, nhưng đầu thì hơi lớn như đang phát triển ở tuần 35, mình lo lắng đến phát khóc.


Rồi bác sĩ đo độ gò, thấy cứ 10 phút gò 1 lần, như vậy là rất nhiều, dấu hiệu cho thấy có thể sinh non. Trời, tới đây mình phát khóc luôn.


Mình giờ lo lắng và rối bời lắm các mẹ. Ông xã thì đơ theo luôn, còn lo lắng hơn mình, tội ông xã lắm.


Đây là con trai đầu lòng, mình năm nay 26 tuổi.


Các mẹ ai đã trải qua chuyện giống vầy tư vấn mình với.


Giờ tâm trạng rối bời nên văn chương lủng củng các mẹ đừng trách nha.


Cảm ơn các mẹ nhiều lắm.