Chào cả nhà,số là em đang mong bé lắm cưới nhau gần 3 năm rồi nhưng mới để có pé tháng này là tháng thứ 2 thôi,dấu hiệu như mang thai đủ cả nhưng đều trược quả chuối hix hix...chắc tại mong con quá nên có hiện tượng thai giả phải không các Mẹ,đang cố gắng tập trung tư tưởng thoải mái để chiến đâu tiếp đây,nhưng có 1 đều làm em không thể thoải mái được,tình hình là cách đây 5 năm em có bỏ pé 1 lần lúc đó đang đi du học không tiện có được,lúc đó chắc thau chừng 1,2 tuần tuổi,thấy BS siêu âm có 1 chấm tròn nhỏ thôi,xong BS gây mê và đưa pé ra,lúc tỉnh dạy em thấy đau và ra ít máu,ít lắm đến hôm sau thì hết hẳn,không có dấu hiệu gì cả,BS cũng không cho uống thuốc gì đâu chỉ uống cái nước gì đó (Bệnh Viện Phụ Sản bên Nhật)hôm sau hết ra máu thì cũng không còn đau nhiều nữa hơi hơi chừng 2 ngày thì hết,xong từ đó và trước khi có pé CKK em đều bình thường rất đều 28~29 ngày và cứ đúng 3 ngày là hết có khi ngày thứ 4 tước lại tí ti là xong,ngày đầu tiên thì ra ít máu hơi sẩm và đau bụng râm rang,trước và sau khi bỏ pé vẩn vậy,đến giờ em mong có con thì em lại lo lắng không biết là cái vòi trứng có bị tắt không?có bị gì không?khi tắt vòi trứng thì có triệu chứng gì không?giờ em thấy hối hận vô cùng lúc đó mình suy nghĩ quá nông cạn nên để việc như vậy hix hix...trước khi có pé em cũng đi chích ngừa các thứ rồi mới để,em cũng QH đúng ngày rụng trứng và trước ngày đó,em đi SA thì em cũng có nang noãn trưởng thành 17 x 17.9mm ngày 12,và BS nói vậy là đã trưởng thành em QH ngày 14 thì nang noãn sẽ lớn hơn,đến ngày 15 em đi SA lại thì cái nang đó đã rụng rồi vậy là em QH ngay ngày đó mà vẩn không thấy gì hết,đều trược vở chuối,em cứ lo lắng và hỏi BS xem có thể chup vòi trứng xem có bị nghẹt không nhưng BS nói chưa làm được vì phải đời từ 6 tháng đến 1 năm mới làm cái đó,nhưng đợi tới đó thì lâu quá em rất lo lắng,còn anh xã nhà em thì TT anh không biết có vấn đề không mà mỗi lần xuất ra không loãng và đục như nước cơm mà nó có chất nhày trong như trứng gà và vón cục hơi vàng vàng và có tí xíu nước đục thôi,không biết có sao không nên anh xã em cũng đi khám BS nói giống như cái ống tinh bị nghẹt nên nó vậy và cho uống thuốc,kêu QH bình thường,em lo quá không biết vì lý do anh xã em hay do cái vòi của em nó tịt rồi huhuhu...có Mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giúp em xem khi bị tịt cái vòi đó có dấu hiệu gì và có liên quan gì đến CKK không?mong các Mẹ chỉ bảo chứ giỏ em lo lắng quá,cảm ơn các Mẹ nhiều nhiều.....:Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1