Em nghe mọi người bảo có bầu thì ko được ngồi xổm, ko được cúi... Ngồi xổm thì em biết lí do rùi, nhưng còn cúi thì sao? Nếu cúi thì gây ra hậu quả j? Em cũng cố gắng kiêng nhưng có những việc ko thể ko cúi được. Chị em mình ở thành phố thì ko sao, nhưng ở quê ấy, các mẹ, các chị vẫn phải ra đồng cấy, gặt đến tận lúc đẻ ấy chứ. Mà đi cấy, đi gặt thì ko thể nào ko cúi được rồi.
Hehe. Các chị giải thích giúp em vụ này với nhé! :Kiss:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
có tớ đứng nè - đứng để ax tắm cho :D keke - lúc đầu định ve vãn ax thui...
Riêng...
Nói rùi mà,nhà hem có vòi hoa sen,nhà lại xí xổm,thì đứng làm sao?Tốt nhất là tắm để ox làm...
Tại sao khi tắm các mẹ...
Gội đầu em toàn ra ngoài...
Còn không được cả với tay nữa bạn à...nói chung là cẩn tắc vô áy náy...
Ý kiến hay!!!:Applause::Applause::Applause:, vậy mà em ko nghĩ ra, mai phải đi chợ tậu về cái đòn ngồi bằng nhựa...
Ngồi xổm thì ép bụng, em bé bị đè thì không tốt nhất là lúc mới...