iE kể ra kinh nghiệm đau thương của em để các mẹ lưu ý nhé. Lúc em đẻ xong (đẻ thường), vết rạch đau quá nên cứ nằm dạng chân ra, chả ai bảo gì cả. Mãi ngày hôm sau chị y tá người quen vào nhìn thấy hét lên, bảo có khép ngay chân vào không thì sau này "đánh trống" cả làng nghe bây giờ (đánh rắm ý ạ). Hic, nhưng đau quá, khép chân vào một lúc thì e lại dạng chân ra, hic. Hậu quả là bây giờ em sinh đã 6 tháng rồi mà bị xì hơi suốt ngày, lại còn kêu to và kêu từng tràng nữa, nhiều khi không kìm chế được, xấu hổ quá. BS bảo từ từ rồi nó sẽ hết mà vẫn không thấy hết. CHuyện nhỏ nhưng các mẹ nhớ lưu ý nhé.
thấy trong topic những điều cần kiêng sau khi sinh thì có mẹ cũng nói thế đấy,bác sĩ cũng khuyên vậy nữa:RaisedEye Cứ kiêng cho lành thui ạ:Smug: khổ thân...
ơ....em cũng đẻ thường,cũng bị rạch,khâu đau dã man,ko khép chân vào được...cứ cố khép vào 1 tí,đau quá lại dạng ra(như thế gần 1tuaầní ạ )...nhưng mà sinh con...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Cứ kiêng cho lành thui ạ:Smug:
khổ thân...