Em thường xuyên vào WTT đọc các bài viết của các chị để học hỏi kinh nghiệm từ ngày biết mình có thai nhưng đây là lần đầu em tham gia diễn đàn, mong có anh chị nào đã từng bị như em thì chia sẽ với em, em đang buồn quá, cứ nghĩ đến baby đang ở trong bụng là nước mắt cứ tuôn rơi. Hôm t2 vừa rồi đi siêu âm 4D ở tuần 21, bác sĩ bảo là em bé không có dạ dày, trong khi các chỉ số khác đều bình thường, bác sĩ bảo về tuần sau quay lại tái khám xem có thay đổi gì không. Khi nghe bs nói vậy tay chân em bủn rủn, không biết hỏi gì thêm với bác sĩ. Mấy ngày nay hai vợ chồng em cũng chỉ biết cầu trời khấn phật cho kết quả tuần sau sẽ có thay đổi không. Có chị nào có trường hợp giống em không, em đang bối rối quá, đây là con đầu lòng của hai vợ chồng em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Không biết kết quả chị sao rồi ah, mọi chuyện ổn hơn chưa ah
Em cũng đang trong tình trạng như chi, mặc dù thai cua em chi...
MÌnh cũng bị không quan sát thấy dạ dày, nhưng mình đau khổ và không may mắn hơn là lúc bầu mình chỉ...