Các mẹ ơi em vừa đi siêu âm về. Bé gái nhà em được 33 tuần, nặng 2,1 kg. Hình ảnh siêu âm làm em thương con quá. Bố nó thì đẹp trai ra thế mà bé chẳng chịu học nét bố. Em nhìn hình siêu âm thấy sao mà bé có cái mũi tẹt giống mẹ quá huhu, vừa tẹt vừa hớt (em nghĩ thế). Em cứ hy vọng con gái thì giống bố, chắc xinh lắm, ai dè mẹ đã chịu cảnh mũi tẹt chán ơi là chán, giờ con cũng thế thì tội lắm.
Có hy vọng nào hình ảnh siêu âm lúc này sẽ khác lúc bé sinh ra không các mẹ? Nét gì khác thì khác được chứ sống mũi đã tẹt thì làm sao lớn mà thay đổi được các mẹ nhỉ? Vì em có nghe nói bé sinh ra và lớn lên mặt sẽ rất khác nhau...nên cũng hy vọng...Mặc dù anh xã nhà em cứ cười hoài bảo "Mũi tẹt vẫn rất đáng yêu như mẹ Nhím đấy!" Nhưng em vẫn thất vọng quá đi! Hic hu.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2