Trong ngày hôm qua thôi, mà em chứng kiến 2 vụ tai nạn làm em lo lắng ghê á các mẹ. Chưa bao giờ em hết lo lắng khi di chuyển ngoài đường, rõ ràng mỗi ngày, mỗi tháng ở Việt Nam đã xảy ra không biết bao nhiêu vụ tai nạn chết người mà nói. Cứ vào các ngày lễ tết là không em dám đọc báo luôn á, vì điểm tin giao thông bao giờ cũng có tin bài về tổng hợp số người chết vì tai nạn giao thông, làm em riết cũng sợ đi du lịch luôn, ở nhà trùm mền cho an toàn.


Chiều qua, em đi làm về sớm đón thằng con. Nhà em ở quận Thủ Đức, trường thằng con cũng gần đó, đón con xong vừa chạy đến đường Hiệp Bình thì chứng kiến toàn bộ cảnh cướp giật, mà là giật giỏ xách của bà bầu. Bọn cướp giật biết phụ nữ mang bầu chân yếu tay mềm, đi lại ì ạch mệt mỏi nên là miếng mồi ngon của chúng. Em thấy mẹ bầu đang đi trên vỉa hè, giỏ xách thì đeo một bên hông ấy, mẹ bầu đang bước đi chậm chạp thì một xe máy trờ tới, trên xe có 2 thanh niên, sau đó 1 thằng trên xe nhảy xuống chạy lên vỉa vẻ giật giỏ xách, xong nhảy tót lên xe đang chờ sẵn, phóng đi mất hút. Bà bầu khi bị giật túi thì có hoảng hốt nên té xuống đất, may là cú ngã không đến nỗi nặng đó các mẹ, chứ mà té nặng xem có hại chết con không chứ :(


Đến tối, ông chồng đi làm về bảo chở em đi mua lẩu về nhà ăn chứ ngán ăn cơm quá rồi. Thế là hai vợ chồng đèo nhau đi, vừa chạy ra tới ngã 4 đèn xanh đèn đỏ gần nhà, em nghe một cái rầm, quay sang thấy 2 xe máy va chạm nhau, trong đó có 1 xe là ông bố chở 2 mẹ con, em bé thì ngồi ghế phía trước, vợ ngồi phía sau. Ngay khi vừa té xuống, ông bố rất nhanh, nhảy ra khỏi xe, bế xốc đứa trẻ đang khóc thét đang ngồi ở ghế trước, mà lúc này đang bị xe đè mất một bên chân. Ông bố ôm chặt con vào lòng, vừa vỗ nhẹ vào người con để trấn an, và khi xe em chạy qua chỗ họ, em thấy bắt đầu xảy ra tranh cãi xem ai đúng ai sai, zzzhaizzz


Bởi, ra đường mà chở con nít, bà bầu là sợ run tay không dám lái á chứ, chỉ cần va chạm nhẹ, té xuống đường, nhẹ thì không sao chứ vừa hay có xe lớn trờ tới là coi như xong đời luôn. Em ngồi phía sau xe cảm thấy bất an không yên, bảo ông chồng “Anh thấy không, nguy hiểm ghê không, bởi vậy khi chở 2 mẹ con, anh phải hết sức cẩn thận, có chuyện gì chắc em chết quá. Khi anh đi đâu, nếu không có em theo cùng thì không được nhậu nhẹt nha, có em thì em còn chở về, còn không có thì phải giữ cho mình tỉnh táo để chạy về nhà”, chồng im im không trả lời nhưng em biết là ông chồng cũng có lắng nghe những lời em nói. Mà mấy ngày nay, tâm trạng em không tốt tẹo nào, vì hôm trước nữa, cái ngày mưa gió bão lũ ấy, em có người bạn học cùng ĐH qua đời vì tai nạn giao thông khi sắp cưới vợ, nghe mà đau lòng quá. Em nhận tin ấy mà bàng hoàng cả ngày trời, chỉ mới 30 tuổi, sắp có một đám cưới và bao nhiêu dự định còn dang dở, vậy mà…


Vì thế, khi di chuyển ngoài đường, các mẹ nên lái xe thật cẩn thận, trước hết vì bản thân mình và vì an toàn cho người khác nữa, các mẹ cũng về nhắc nhở các ông chồng luôn nhé! Các mẹ mà nhất là mẹ bầu đi ra đường, để tránh trường hợp bị cướp giật rồi té xe gây nguy hiểm cho tính mạng thì không nên đeo túi một bên hông nha, có đeo thì các mẹ đeo chéo ngang người ấy, hoặc đeo ba lô thì an toàn hơn một chút. Nếu đi với chồng thì có thể nhờ chồng đeo túi giúp, đưa túi lên trước mặt, còn nếu mẹ đi một mình tốt nhất là đi xe có cốp rộng thì mẹ cho túi xách vào cốp xe nhé!


Khi đi trên vỉa hè thì các mẹ cứ đi sát vào phía trong nha, đi xê ra phía ngoài đường cũng nguy hiểm lắm đấy. Em hy vọng là không có bất kì một ai gặp tai nạn hay cướp giật khi di chuyển ngoài đường nữa.


Bé sơ sinh 1 tháng tuổi chết do nghi ngờ mẹ mang thai ăn thực phẩm bẩn


Người cha lúc nào cũng khen ngợi con gái ngoan ngoãn, học giỏi cho tới lúc con bỏ nhà đi thì mới ngã ngửa


Con gái 4 tuổi bỗng dưng mang bầu, và sự thật đằng sau khiến cha mẹ khóc cạn nước mắt