Em mang thai được 3 tháng rồi, em rất dễ khóc và buồn. Chồng em thương em, nhưng tính anh hay nóng tính và to tiếng khi có một chuyện gì đó xảy ra trong gia đình, nhiều lúc to tiếng những chuyện không đáng nữa cơ. Ngày đi làm ở Công ty nhiều lúc em đã phải căng thẳng với công việc và mối quan hệ đồng nghiệp, tối về lại chuyện chồng nữa. Nên em rất hay buồn và khóc. Không biết em khóc nhiều như vậy có ảnh hưởng nhiều tới em bé không, em rất thương con, nhiều lúc kìm nén không khóc mà không kìm được các mẹ ơi! Các mẹ cho em lời khuyên với ạ. :Sad:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
Ai...
MÌnh có bầu được 13w rồi. Chồng mình cũng vô tâm, nhưng so với đa số thì thấy cũng bít chiều...
Chỉ là một bản nhạc hay giai điệu du dương xúc động cũng làm em cảm...