Chào các bà mẹ trẻ bọn mình đã lấy nhau được hơn hai năm từ đó đến nay tháng nào bọn mình cũng hồi hộp chờ đợi khỏi nói những ai đã trải qua tháng ngày như vây thì chắc sẽ hiểu cho bọn mình ,(nhưng quả thật lúc nào mình cũng yêu vợ mình và tin mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp hơn và mình hiểu rằng có những thứ tự mình k thể quyết định và tính toán được)


Ngày 15/4 vừa rồi là ngày đáng nhớ nhất của mình khi vợ báo tin em có 2V :) từ hôm đó đến nay mình vừa mừng nhưng cũng có nhiều thắc mắc muốn hỏi vẫn biết là vợ mình cũng tìm hiểu nhiều rồi nhưng mình vẫn mở riêng cho mình topic này để yên tâm hơn .Có gì thắc mắc thì hỏi các bà mẹ trẻ Cám ơn các bạn nhiều chúc các bạn luôn vui vẻ và đạt được nhiều mơ uớc .:Rose: