nếu không vì vụ ốm vài ngày này thì e cũng k biết mình có thai đâu các chị ạ, e cũng k thấy có biểu hiện gì khác thường cả, có chán ăn nhưng thinh thoảng e vẫn thế, có buồn nôn khi ngửi mùi khó chịu nhưng e vẫn như thế từ trước, còn chậm kinh thì kinh nguyệt e k đều nên e không để ý.


VC e cưới từ đầu tháng 10, kế hoạch sinh e bé năm 2012 nhưng lại bị nhỡ mất.


Bị ốm vài ngày,nghỉ làm vài ngày và sáng nay e đã thử thai, tay vừa cầm que thử vừa run, 2 vạch đỏ chót ngay lập tức, e chỉ mong nhầm lẫn. E quyết định đến bệnh viện phụ sản để khám và kết quả như thế này ạ:


Tử cung đôi chung cổ, niêm mạc tử cung bên trái 19mm, TC bên phải có túi thai, chưa có mầm thai. Được 5 tuần 6 ngày ạ.


Các chị có kinh nghiệm cho e biết tử cung đôi thì có sao không ạ, có sinh con bình thường không ạ, e cũng lo lắng lắm. Mặc dù không mong muốn, nhà chồng e cũng k mong muốn nhưng chót có rồi thì phải giữ thôi ạ. Nhà ngoại thì luôn mong có cháu, bảo con nào cũng là con, sinh năm nào cũng được, con cái là lộc trời cho nên k phải kế hoạch làm gì cả.


E giờ vẫn đang ốm, đợt vừa rồi không biết nên có uống thuốc tùm lum, giờ còn hơi cúm nữa chứ, hic hic. Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ cùng e với.