Hành động kì quặc của các ông bố, khi lần đầu tiên đón con từ tay cô y tá bệnh viện.
Em nghe các chị ở cơ quan kể về hành động của các ông chồng khi đón em bé từ tay các cô y tá mà em chết cười.
- Anh thì khóc òa lên khi nhìn thấy con, làm cô y tá phải quát lên bảo sao phải khóc, con xinh thế này khóc lóc gì.
- Anh khác thì khi cô y tá bế con ra cũng chạy lại để nhìn mặt con, nhưng không dám bế. Giọng nói run run, sao nó bé thế, thôi e không dám bế đâu, sợ rơi lắm.
- Còn có anh thì vừa mới bế con đã tậc tậc lưỡi hỏi chuyện con, cứ như con mấy tháng tuổi. Bao giờ con lớn bố con mình đi uống bia nhé.
- Rồi có anh thì vừa bế con đã vạch ra xem con hĩm hay là thằng cu.
- Có anh chờ mãi không thấy con ra, cứ đứng lên ngồi xuống, chạy lăng xăng xong khi nhìn thấy con thì lại bảo "Sao con nhăn nheo như con khỉ thế nhỉ"
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
vc em 5 tháng nữa...
Haizz, lão chồng mình vốn không ưa trẻ con lắm, cơ mà lúc mình đưa tay để cảm nhận con đạp thì cũng hí...
Chết cười, nghĩ con giống bọn cún con hay sao. Tất nhiên hồi đấy cậu ấy...
anh chồng nhà tớ cũng vậy à, chỉ khác là vẫn quan tâm cả mẹ cả...