Trước khi có bầu mình rất thích ăn gan lợn (nhưng phải xào kĩ với tỏi, ko xào với loại nào khác hoặc luộc kĩ đến săn lại) nhưng khi có bầu nghe nhiều người nói gan lợn ko tốt, có nhiều chất độc. Một thời gian mình thèm ăn vì chả biết ăn cái j hơn nên lại search xem có chỗ nào khen ko nhưng vẫn chẳng thấy, đành ngậm ngùi nhịn.


Hôm qua không ngủ được, lôi cuốn thai giáo ra đọc cho Thai giáo tháng thứ 5 thì đoạn cuối phần dinh dưỡng có nói là gan lợn chứa nhiều chất sắt, tốt cho thai nhi, cho sự phát triển não bộ của thai nhi thời kỳ này.


Mừng quá, trưa nay nghỉ trưa phi về nhà mua gan lợn luộc ăn luôn. Ăn xong rồi lại thấy lo lo.


Các mẹ cho em lời khuyên để em biết được còn tiếp tục ăn hay thôi.


Em nghĩ nếu biết rõ gan đó nguồn gốc từ con lợn nào thì chắc ăn ko sao nhỉ? Nhưng đây là mình đi mua ở chợ và cửa hàng, làm sao để biết được?


Có lẽ sau bữa trưa nay em lại ngậm ngùi tạm biệt món gan!