Em chào các mẹ,


Chả là ở văn phòng em hiện có em và 1 chị nữa đang bầu bí ở tháng thứ 9 (em thì 35 tuần, còn chị kia thì 33 tuần). Cách đây 2 tuần, chị kia đến và "khoe" rằng nhà có đứa cháu bị bệnh quai bị, chị ý có hỏi thăm đứa cháu và có sờ vào người cháu bé đó. Đến hôm thứ 6 vừa rồi (tức là sau 2 tuần ủ bệnh) chị ấy đã chính thức bị phát bệnh quai bị, giờ phải nghỉ việc ở nhà. Vấn đề là trong suốt 2 tuần qua, bản thân chị ấy ko biết là mình đang ủ mầm bệnh quai bị như vậy. Em rất hoang mang liệu em có thể bị lây không. Mà bệnh quai bị sẽ bị lây từ người đang bị quai bị, hay là có thể lây ngay từ lúc người kia đang ủ bệnh. Các mẹ thông thái giúp em với ạ. Giờ em đã 35 tuần rồi, bao công sức giữ gìn mà giờ lỡ bị lây thì em biết phải làm sao đây ạ?:Crying::Crying::Crying: