Các mẹ ơi, mình đang mang bầu tuần 22, mà hôm qua trước khi đi làm về có ăn quả chuối tây vào ( lúc ăn bụng mình cũng không đói, nhưng nghĩ đi làm về đi khám thai luôn, sợ chờ lâu, 2 mẹ con cùng đói nên ăn tạm quả chuối tây). Mình vẫn thường xuyên ăn chuối tây vì mọi người đều bảo là chuối tây lành, ăn vào đi tiêu dễ ( vì mình hay bị táo mà, mà hôm nào trước khi đi làm về cũng làm một quả chuối tây. Nhưng hôm qua ăn xong quả chuối tây xong thì thấy đau bụng trên nhâm nhẩm, đầy đầy. Vì đang nghĩ đến lúc đi khám, chuẩn bị được nhìn thấy con yêu, nên là mình cố gắng chịu, và cũng tạm quên đi cơn đau, nhưng lúc về ăn cơm thì sao mà đau bụng trên lắm, đau tức tức, có lúc quặn từng cơn, mình nghĩ là hay là do đau dạ dày, vì ăn muộn. Thế là không dám ăn cơm nữa, làm tạm bát cháo cho lành. Tưởng măm cháo xong đỡ đau, nào ngờ, ăn xong thì đau không đứng nổi, đau mãi suốt mấy tiếng đồng hồ từ 7 giờ đến 10 giờ, đau bụng mà người thì mệt, lại buồn nôn, chạy liên tục vào nhà tắm mà không nôn được.hic. Mình cố gắn uống nước nhiều cho đỡ đau mà không uống nổi?Bụng thì cứ đau đau, đầy đầy mà cũng không đi ngoài được. Không biết có phải mình bị ngộ độc thực phẩm không hả các mẹ?


Các mẹ có kinh nghiệm thì chia sẻ với mình nhé. Mình lo và thương con quá, không biết có ảnh hưởng nhiều đến con không? Mà lần sau bị đau như thế thì nên làm gì hả các mẹ?


Rất mong nhận được chia sẻ của các mẹ!