Các chị ơi, em từng được chứng kiến và nghe kể nhiều vụ mẹ vỡ ối và sinh con khi đang trên đường đến viện. Tuy nhiên, hôm nay em mới thực sự sốc và bất ngờ vô cùng khi xem clip một mẹ đang đi dạo phố mua đồ thì bất ngờ vỡ ối, con rơi ra giữa hai chân. Điều quan trọng là mẹ này sinh khá trơn tru, nhanh chóng và dường như chẳng có chút đau đớn nào. Sinh xong còn ung dung một tay bế con một tay xách giỏ đi về trong sự tò mò, thích thú xen lẫn ngỡ ngàng của đông đảo bàn dân thiên hạ.



(Ảnh minh họa cắt từ clip)




Cụ thể là khoảng 9 rưỡi sáng ngày 2/9 tại khu chợ Vân Phù, Quảng Đông, Trung Quốc, khi người dân ở đây đang tấp nập đi chợ mua sắm đồ đạc, thức ăn thì nghe tiếng trẻ sơ sinh oe oe vang lên. Ai cũng dáo dác tìm kiếm tiếng khóc phát ra từ đâu thì trông thấy cảnh một mẹ mặc đầm maxi đang đứng, dưới hai chân chị là một đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn đang nằm ngọ nguậy tay chân bên vũng ối nham nhở.



Mọi người có mặt ở đó bèn nhanh chóng gọi bác sĩ và đến đỡ giúp mẹ này. Điều kỳ lạ là trông mẹ ấy khá “tỉnh”, không biết đau đớn hay hoảng sợ là gì luôn. Một lát sau y tá đến giúp chị cắt dây rốn, lau người và quấn khăn cho bé xong thì mẹ lại bế con và xách giỏ đi về nhà.



(Ảnh minh họa cắt từ clip)




Nói có sách mách có chứng, mấy chị không tin thì cứ bấm vô video dưới đây mà xem nha, bảo đảm há hốc mồm cho coi. Em là phụ nữ, cũng đã từng sinh con nên thấy sao mà người ta đẻ dễ quá vậy, cứ như vịt đẻ ý. Huhu...




Nói thật chứ em mà rơi vào hoàn cảnh đó chắc em chết điếng mất thôi. Mặc dù có không đau đi nữa nhưng nhìn cái cảnh vỡ ối rồi con chui tọt ra khi đang đi ngoài đường là đủ hoảng rồi. Đằng này mẹ ấy cứ như chẳng có chuyện gì. Nhớ lại hồi lúc đi sinh ở bệnh viện, em sinh thường, chuyển dạ đau đớn gào thét cũng mấy tiếng đồng hồ con mới chịu ra chứ có ít đâu. Lúc con ra thì mệt nhừ người ngất đi lúc nào không biết, sang ngày hôm sau mới đứng dậy ra khỏi giường mà. Mẹ này công nhận cơ địa lành và khỏe thật đấy các mẹ nhỉ?



Tuy sinh dễ và được mọi người thích thú, tán thưởng như vậy nhưng em cứ thấy lo lo với sợ sợ thế nào ấy. Những trường hợp sinh con nhanh và bất ngờ như vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ lắm nha. Nếu mẹ sinh dễ thì còn đỡ chứ là ca sinh khó thì nguy hiểm tính mạng hai mẹ con. Với lỡ đâu con rơi ra bất ngờ khi mẹ đang đi, đứng thì bé dễ bị va đập, đó là chưa kể dễ bị nhiễm trùng cho cả mẹ lẫn con. Mặc khác, mẹ mới vừa sinh mà đi bộ tay xách nách mang một quãng đường dài về nhà thì dễ có nguy cơ ảnh hưởng đến dạ con (sa dạ con) lắm chứ chẳng chơi.


Em nghĩ các mẹ bầu trong những tháng cuối cần thăm khám thường xuyên và nếu gần đến ngày dự sinh thì nên ở nhà cho an toàn. Khi đến ngày dự sinh thì dù có hay chưa có dấu hiệu cũng nên nhập viện cho bác sĩ kiểm tra phòng trường hợp đẻ rơi như mẹ kia nha.



Sẵn tiện, em ghi ra đây một số dấu hiệu báo hiệu mẹ sắp lâm bồn để các mẹ bầu chú ý nha:


-Bụng bầu tụt xuống, sa bụng


-Ngừng tăng cân


-Cảm thấy uể oải và chỉ muốn nằm nghỉ



-Bị chuột rút và đau lưng nhiều hơn



-Có cảm giác các khớp dãn ra


-Bị tiêu chảy, có cảm giác muốn đi tiêu



-Dịch nhầy âm đạo có sự thay đổi về màu sắc và độ dính



-Cổ tử cung bắt đầu mở



-Các cơn đau bụng, co thắt ngày càng mạnh và liên tục


-Rỉ ối, có máu báo



Khi thấy vài dấu hiệu trên xảy ra đồng thời thì mẹ lập tức đến bệnh viện thăm khám và chuẩn bị cho cuộc sinh nở nhé! Đừng chủ quan mà nguy hiểm cho cả mẹ lẫn con đấy!