Chào các mẹ!


Nếu mẹ nào đang mang thai mà không biết đi chụp XQ thì cũng ko nên quá lo lắng. Trước kia khi e mang thai 1 tháng thì cơ quan em có đợt đi kiểm tra sức khỏe. Do ko biết mình có bầu nên em đã chụp XQ tim phổi. Sau đó e đã rất lo lắng vì nghe mọi người, có 1 số bác sỹ nói là chụp XQ ảnh hưởng đến thai nhi (bị di dạng điều này chưa được chứng minh). E rất buồn và có lần đã định bỏ con. Nhưng em đọc 1 số tài liệu nói chụp XQ tim phổi như em ko ảnh hưởng gì đến thai nhi và em quyết định để cho con lớn dần trong bụng. 9 tháng 10 ngày luôn lo lắng và cầu mong con khỏe mạnh. Rồi cũng đến ngày con chào đời, nằm trên bàn mổ em lo lắng, mong đợi con ra từng phút từng giây và kết quả của em con gái 3,5 kg khỏe mạnh bụ bẫm.Giờ bé nhà em 7 tháng dc 11 kg rồi các mẹ à. Em cảm ơn ông trời đã cho con em sinh ra được khỏe mạnh bình an. Giờ em cũng muốn viết lên đây để chia sẻ với mẹ nào mang thai mà chẳng may đi chụp XQ như em thì cũng ko nên quá lo lắng mà bỏ con mình. các mẹ nên đi khám và theo dõi thường xuyên ko nên vì nghe nói mà bỏ con đi các mẹ nhé! Chúc cả nhà mẹ tròn con vuông.:):):):):):)