Tình hình là cu Bi nhà em được 28 tuần rùi. Hum em đi siêu âm khi baby 26w3d thì được 816g, như vậy có nhẹ cân so với tuổi thai không các mẹ? Độ hơn tuần nay em chán ăn, chả thèm thứ gì, chưa ăn đã no và đặc biệt sợ ăn thịt (tất tần tật các loại). Mặc dù không muốn ăn nhưng cố phải ăn. Trước kia em có tiền sử bị viêm đại tràng, uống nhìu thuốc mà không khỏi. Em sợ nó tái phát vì dạo này ăn uống không tiêu mà "sản phẩm" sau tiêu hóa không tốt lắm. TRỘM VÍA mà cứ tình hình này em sợ cu Bi sinh ra nhẹ cân :((


Ah mà dạo này em kém ngủ lắm, đêm cứ đi tè 1 đến 2 lần, vào giường nằm lại là y rằng khó ngủ hết xoay bên nọ lại bên kia vì không biết nằm thế nào cho dễ ngủ. Thế cho nên cộng với chán ăn em hay đau đầu, mệt mỏi và người lờ đờ, đi làm thì ngáp ngắn ngáp dài và trong tình trạng buồn ngủ dã man, hix.


Em lo quá các mẹ ạ, mẹ nào có giải pháp gì cho vấn đề này thì giúp em với. Em cảm ơn các mẹ nhìu!!!!!!