Chào cả nhà! Lần đầu tiên mang thai, lần đầu tiên sắp được làm mẹ, mình cảm thấy có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn. Vui có, lo lắng có, buồn cũng có...


Giờ mình đang ở tuần thứ 23 tháng thứ 6, cảm giác em bé đạp trong bụng ngày một rõ ràng hơn. Nhiều khi có suy nghĩ là con đang muốn mình nói chuyện, vỗ về nó, nó quậy liên tục, mọi lúc mọi nơi. Nhất là lúc mình ngồi một chỗ (ở cơ quan, lúc ăn cơm, lúc nằm xem tivi...) Nhiều khi nghĩ như "được" Tôn Ngộ Không chui vào bụng. Bé nhà mình là bé trai nên chắc càng quậy. Nhiều khi làm mình ko tập trung được để làm việc, đang nói chuyện với khách hàng mà bụng thì huỳnh huỵch, lộp bộp như tiếng bóng nổ, nhưng mà vui lắm. Khi nào thấy con nằm im, ko quậy lại đâm ra lo lắng, vỗ vỗ và nói chuyện để nó đáp lại.


Ở đây chắc cũng có nhiều mẹ mang thai lần đầu và cũng có những suy nghĩ, tâm sự riêng. Mọi người lên đây chia sẻ nhé!