chào các mẹ thông thái,em đang hoang mang quá không biết làm thế nào.
em mới mang thai lần đầu, cách đây 8 ngày em có sử dụng que thử và thấy có 2 vạch , vạch t2 mờ lắm. E định đi siêu âm nhưng mẹ chồng bảo vẫn còn nhỏ lắm nên đừng đi vội.E cũng nghe theo và không đi, nhưng đến ngày thứ 5 vừa rồi thì em tự dưng bị ra máu, màu hơi nâu nâu như màu socola ý..Em sợ quá nằm im một chỗ, thì nó ra ít hơn, đến hết tối hôm đấy thì hết ra máu, chỉ có khi đi vệ sinh thì lau vẫn thấy hơi nâu nâu. Chiều ngày T6 đấy thì đột nhiên em thấy đau bụng dữ dội,phía bên trái ngang rốn và trên rốn một chút, xã nhà em sợ quá đưa đi khám,siêu âm thì bác sỹ nói là kg thấy có túi thai, túi cùng có dịch 20mm, dịch này thì trước khi mang thai em cũng có rồi.Bác sỹ nói có khi bị chửa ngoài, yêu cầu em đi xét BHCG,em đến xét nghiệm ở 42 nghĩa dũng thì nồng độ là 776.5.bác sỹ bảo cứ về nằm nghỉ ngơi, đau quá thì đi viện ngay...em về nhà đến ngày t7 thì bụng đau như kiểu bị căng cơ ý, đau tức rất khó chịu, nằm im thì kg sao, nhưng ngồi dậy thì đau,không ra máu nhưng đi vệ sinh thì vẫn có,có 1 lần còn ra một cục máu màu đen bằng hạt đỗ,đến sáng nay em thấy đỡ đau nhiều thì đi thử chỗ khác siêu âm, bác sỹ nói niêm mạc tử cung của em mỏng 6mm, túi cùng có dịch nhưng ít, mọi thứ đều bình thường, nghi bị sẩy sớm..E gọi cho bác sỹ em đang khác thì bác ý nói là mai đi xét nghiệm lại bhcg..hiccc..E lo quá, kg biết thế nào, h thì bụng em đã hết đau hẳn,chỉ có điều nếu ẩn mạnh thì đau hai bên cạnh rốn thôi. kg còn ra máu nữa, thử thai thì vẫn 2 vạch nhưng so với thử lần đầu tiên thì mờ đi rất nhiều..E nghe nói TNTC diễn biến rất phức tạp, 2vc em lo lắng, đứa đầu mà.Vì mỗi bác sỹ nói một khác nên em kg biết thế nào..Chu ký kinh của em kg đều lắm, và tháng vừa rồi em có bị ốm nên phải tiêm kháng sinh một tuần liền, mỗi ngày 2 mũi nên em kg biết có bị ảnh hưởng gì khôgn
Mong các bà mẹ thông thái có kinh nghiệm gì bảo cho em với..mong các mẹ sớm trả lời cho vợ chồng em yên tâm nhá, không thì năm nay mất tết :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1