Đợt này nhà em đang có chuyện buồn xảy ra. Em ở được bên nhà mẹ đẻ 1 tuần thì mọi người bắt em về bên nhà chồng vì sợ em lạnh ảnh hưởng tới bé. Từ khi về nhà đến nay không lúc nào em không nghĩ đến chị, cứ im ỉm rồi lại khóc nhớ chị. Đêm ngủ thì cũng mơ về chị gái em. Sáng tỉnh dậy người đầu tiên trong suy nghĩ của em lại là chị. Nhiều lúc muốn khóc nhưng không khóc được lại quặn thắt trong lòng kiểu nghẹn thở ấy. Cả n.y chị gái em, em coi a ấy như anh trai em. Hai người cũng lo đến việc học xong ra trường cưới xin nhưng chị em bây giờ như thế, e lo anh ấy làm sao nữa. Nhìn a ấy mà e thương lắm. Em bây giờ đang có bé tháng thứ 5 rồi. Trước nhà e chưa có chuyện thì e hay buồn chuyện về chồng. Vc e vẫn còn trẻ (e sn 93 chồng em sn 90) nên chồng em thì vẫn thích chơi game rồi nhiều lúc lười kinh khủng và còn nhiều chuyện khi mới lấy về nữa :(. Đến giờ thì đỡ nhưng vẫn còn thích chơi game lắm, suốt ngày em nghe mẹ chồng than thở về chồng em thôi :(. Bố mẹ chồng nói không được.. e nói 1 lần 2 lần a ấy sửa nghe nhưng đâu vẫn vào đấy :( Xong bây giờ lại chuyện buồn của bên nhà em thì a ấy đỡ hơn chút. May mà vẫn biết đường chăm vợ chăm con :-< Em lo cho bé và cố gắng không nghĩ ngợi gì cả, mỗi bữa em ăn 2 bát cơm nhưng em không hiểu mọi chuyện hình ảnh của chị cứ ập đến rồi em lo cho bố mẹ đẻ nữa. Nhà em bây giờ cũng cho 1 đứa em họ ở nhờ. Chỉ đóng tiền ăn điện và nước thôi (mỗi tháng 1 triệu). Con bé đấy bằng tuổi em. Chị cả thì đi làm suốt ngày nên bây giờ nhà chỉ có 2 ông bà và nó. Không hiểu nó nghĩ cái gì mà từ khi nhà e xảy ra chuyện, e về bên nhà đc hơn 1 tuần thì chị em gọi đt kể cho em nghe. Từ giặt giũ nấu cơm rồi quét dọn nhà cửa thì mẹ em làm hết. Đến mức nó ngủ dậy muộn còn không chịu gấp gọn chăn màn vào. Mẹ em mà làm gì nó cứ nằm ì ra. Máy lap của chị cả em phòng của chị em thì nó cứ vào rồi lục tung hết đồ ăn lên, tự ý mở máy ra dùng (mà tính chị em ghét nhất ai động vào đồ của chị ấy). Mẹ e thì kệ không buồn nói không đụng chạm gì bên nhà bố em. Còn bố e thì tính quá hiền. Chị em nói với bố thì bố cái gì cũng kêu nó còn bé (nhưng nó năm nay 19tuổi rồi - con gái bố cũng đi lấy chồng đi làm và dọn dẹp hầu hạ nhà người khác được rồi). Em nhìn bên nhà như thế em thấy lo và buồn nhiều lắm. Nhất là chuyện của chị (chị 2) em. Bây giờ em phải làm gì? Em sợ bé bị ảnh hưởng :(( Em buồn lắm.. Em cố gắng không để lấn áp vào trong đầu của em nhưng không phần nào nguôi ngoai được. Như một ác mộng ấy anh chị ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
đừng nghĩ nhiều khi baby ra đời chắc bố nó sẽ chín chắn hơn nhiều vì...
BS thì nói ko,nhưng theo mình cũng ảnh hưởng ít nhiều về tâm lý của bé...