Xin chào mọi người, xin mọi người giúp mình giải tỏa bớt thắc mắc và lo lắng ạ.
KKC của mình là 10/12, đến hôm nay có thai được 5w3d rồi, siêu âm thai đã vào tử cung, hồi tròn 5w thì mình siêu âm đầu dò, GS: 9mm, có yolk sac, chưa có phôi. Mình từng bị thai lưu hồi 6w do không có phôi nên giờ mình lo lắng lắm. Mình không bị nghén, chỉ bị đau ngực. Và mình chỉ biết thường xuyên kiểm tra ngực xem còn đau hay không để biết bé có khỏe không (AQ bản thân 1 tí). Mình suốt ngày sống trong nỗi sợ mất con, cứ ao ước được nghén để biết con khỏe. Không nghén nên mình đâm ra lo kinh khủng.
Hồi bắt đầu tuần 5, mình hay đói vô cùng, ăn liên tục vẫn đói. Nhưng đột nhiên hôm nay mình chán ăn, cũng chẳng thấy đói. Liệu con mình có làm sao hay không mà mình lại không còn đói nhiều như các mẹ nữa.
Bác sĩ hẹn 7 ngày nữa siêu âm, nhưng bây giờ lo lắng quá. Có mẹ nào giống mình không, tức là đang ăn được nhiều bỗng nhiên đâm ra chán ăn. Chia sẻ kinh nghiệm với mình với.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1