chào các mẹ, e đang mang thai đứa thứ 2 nhưng mà e rối quá, không biết nên buồn hay nên vui nữa, các mẹ có kinh nghiệm vui lòng giải tỏa nổi lo và cho e lời khuyên với ạ, e xin cảm ơn trước.
chuyện là vậy: e có 1 bé gái hiện đang học lớp 1 rồi, nữa tháng trước đây bé bị thủy đậu, e chăm bé thế là e cũng bị lây thủy đậu, lúc e bị thủy đậu là e vừa mang thai đứa thứ 2 mà ko biết, e vẫn uống 2 ngày thuốc thủy đậu và bôi thuốc ngoài da, hiện tại e đã hết hẳn bệnh và ko có biến chứng gì, mấy hôm nay e thấy người khó chịu, lại trể kinh 4 ngày, e thử thai thấy que 2 vạch. vợ chồng e hiện tại cũng muốn có em bé, nhưng vì e thấy mình mới bị thủy đậu xong nên rất lo cho cái thai, e vội vàng ra Từ Dũ khám, hỏi bác sỉ nhưng bác sỉ cũng ko thể giải quyết được thắc mắc của em là e bị thủy đậu và uống thuốc thủy đậu trong thời gian đó có ảnh hưởng gì tới thai nhi ko, họ chỉ nói là có thai thì theo dỏi thôi, e hỏi nhiều quá nên họ hẹn e ngày mai qua dịch vụ tư vấn tiền sản( vì hôm nay chủ nhật ko làm), e đọc thông tin trên mạng thấy thủy đậu ảnh hưởng đến thai nhi từ tuần thứ 8 trở đi còn sớm hơn thì ko thấy nói, nếu tính ra thì bây giờ cái thai của e khoảng 3 tuần tuổi,( e bị thủy đậu lúc thai khoảng gần 2 tuần, lúc đó chưa trể kinh mà, vì tháng này vợ chồng e gần nhau ít nên e có thể biết tuổi thai), em lo quá các mẹ ơi, em ko muốn bỏ bé đi đâu, hu hu, mẹ nào có kinh nghiệm vụ này vui lòng giải bày cùng e với, em xin chân thành cám ơn!
