Hồi 31 tuần em có được bác sỹ chỉ định đi làm nghiệm pháp dung nạp đường huyết. Sau 1h thử đường máu tăng lên 15, sau 2h về 10. Bác sỹ báo em bị tiểu đường thai kì, thật là ko tin vào tai mình vì em nghĩ mình ăn uống khoa học cực kỳ. Sau đó em có đi bác sỹ nội tiết. Họ cho em thử máu nhanh bằng cái lấy máu ở đầu ngón tay ý ạ. Và cho em về nhà theo dõi. Em cứ thử sau ăn 1h và 2h. Em cũng bớt lượng cơm em ăn, còn rau và thịt em ăn như lúc em chưa biết mình bị tiểu đường. Vậy mà có bữa lượng đường máu vẫn ko giảm về mức cho phép sau 1h ăn ( sau 1h ăn thì phải