Chào cả nhà.


Hôm ngày 12.5 em đi khám ở bv Từ Dũ bs bảo em cổ tử cung ngắn 9mm lỗ trong hở lúc đó em tuần 30t. Đây là đứa con thứ 2 của em. Đứa đầu em sinh được gần 4 tuổi và sinh mổ 40t. Híc lần đầu em biết cổ tử cung ngắn nguy cơ sinh non rất cao. Trời ơi em lo sợ chết được xin nhập viện thì bs ko cho nên em đành ra ngoài thuê phòng để ở. Hỏi bs thì không được đi lại nhiều và ko được đi về quê có nguy cơ sinh trên đường. Vậy là từ khi khám đến giờ em ko dám đi nhiều chủ yếu nằm trong phòng và thai nhi của em đã được hơn 32 tuần rồi. Ngày ngày em cầu mong cho thời gian qua nhanh để thai em được 35 tuần thì tốt biết mấy. Chứ em sợ sinh sớm nguy hiểm đủ thứ. Có mẹ nào đang trong tình trạng giống em không? Cùng chia sẽ cho lấy lại tinh thần chứ em lo và buồn quá mẹ ạ.