Em nghe nói bệnh trào ngược dạ dày ở bé sơ sinh 90% đều là do mẹ sinh mổ bắt con? Con em mới 7 ngày tuổi mà bé hay ọc sữa quá!
Báo cáo các mẹ, mẹ con em xuất viện về nhà rồi ạ. Em sinh mổ, được 7 ngày rồi. Trộm vía, con nặng 3,5kg dài 52cm. Mấy ngày đầu tập con ti từ từ thì bình thường không sao, gần đây thì con ti ngoan, đúng giờ nhưng khổ cái hay bị ọc sữa lắm các mẹ ạ. Nhiều hôm cho bú xong vừa thả con xuống nằm ngủ em đi vệ sinh trở vào đã thấy sữa đầy nệm rồi, hú hồn. Bữa bà chị họ đến thăm. Bà ý sinh 2 đứa rồi nên em mới hỏi thăm xem con em như vậy có sao không, thì bà ý bảo hồi bà sinh mổ đứa thứ 2 cũng vậy, cũng canh con mệt đứt hơi vì cái vụ ọc sữa này. Cái này là bệnh trào ngược dạ dày ở bé sơ sinh là do mẹ sinh mổ. Mà bệnh này là không chữa được đâu, mẹ phải sống chung với... lũ thôi.
Trời, lần đầu làm mẹ chẳng có tí kinh nghiệm gì mà nghe vầy nữa em lo muốn phát ốm luôn. Em có nên nghe lời chồng cho con đi khám không ạ, có mẹ nào có cách gì không xin chỉ giúp mẹ con em với?