Tối hôm qua, em đang nằm ăn bánh nghe nhạc thì chồng nằm cạnh giật mạnh tai phone ra, kể cho em nghe một chuyện cực sốc các mẹ ạ. Mới đầu em còn không tin đá ổng một phát xém lọt giường, còn quát: “Anh toàn nghe tin đồn nhảm, hoang đường, hết sức hoang đường!”. Vậy mà sau khi chồng giơ bằng chứng là bài báo viết về vụ đó rõ rành rành, em mới tin là thật, cảm thấy trên đời này có nhiều thứ kỳ diệu ghê. Thật đáng để sống!!!



Cụ thể là vợ chồng chị kia cưới nhau 7 năm mà không có con nên đã đi khám. Bác sĩ nói anh chồng mắc chứng bệnh xơ nang CF. Điều đáng buồn là người nào mắc bệnh này 98% sẽ vô sinh. Chị vợ kể là ngay từ đầu hẹn hò đã biết chuyện đó rồi nhưng vẫn quyết định cưới rồi mai mốt nhận con nuôi.



Tưởng chấp nhận số phận, ngờ đâu một bữa bố của chị ấy xem tivi thấy có vụ nhận phôi thai trữ đông của người khác hiến tặng để có bầu nên nói với hai con. Vợ chồng chị nghe và vui sướng tột độ. Tháng 12 năm ngoái, chị ấy tiến hành tiêm thuốc nội tiết. Đến tháng 2 năm nay, hai vợ chồng làm thủ tục chọn phôi để giải đông rồi cấy vào tử cung. Trong danh sách có đến hàng chục phôi tiềm năng, liệt kê rõ ràng, chi tiết về bố mẹ ruột của phôi thai (cân nặng, chiều cao, màu da).



Đến sáng hôm chuyển phôi, chị ấy phát hiện ra đứa con mình sắp mang trong bụng đã được thụ tinh vào năm 1992 (trong khi chị ấy sinh năm 1991, tức là chỉ cách nhau 1 năm thôi đó). Lúc đó, bà mẹ trẻ lo lắng tột độ vì sợ phôi thụ tinh cách đây hai mươi mấy năm rồi trữ đông, lâu quá sẽ khó có thể phát triển thành thai bình thường khỏe mạnh. May mắn là việc cấy diễn ra thành công và 9 tháng bầu bì êm đẹp không có biến cố gì cả mặc dù tử cung mẹ này ngắn bất thường.






Ngày 25/11 vừa qua, sau 24 giờ chuyển dạ ở tuần thai thứ 40, chị ấy đã rất giỏi khi sinh thường được đứa con gái nặng 2,9kg và dài 50,8cm. Đúng là người với người phải có duyên với nhau mới có thể trở thành người chung một nhà đúng không các mẹ? Tính ra bà mẹ hơn đứa con có 1 tuổi chớ mấy!






Hiện tại thì ngân hàng phôi vẫn còn lưu giữ những phôi thai là em của đứa bé mới đẻ này nên vợ chồng chị ấy nghĩ là có thể sau khi nghỉ ngơi một thời gian sẽ tiếp tục chuyển phôi để mang thai tiếp bé thứ 2.






Tiến sĩ Kutluk Oktay, chuyên gia về sinh sản tại bệnh viện NYU Winthrop, người tiên phong trong kỹ thuật đông lạnh buồng trứng cho biết: theo lý thuyết, phôi có thể được trữ đông nhiều thế kỷ. Có thể hiểu nôm na là nó không có tuổi đó ạ.






“Nếu phôi được lưu giữ trong ni-tơ lỏng ở nhiệt độ thích hợp thì không hề có tuổi thọ. Từ trước đến nay chưa có trường hợp nào phôi lưu giữ lâu hơn 24 năm được giải đông và chuyển vào cơ thể người nên đến thời điểm này 24 năm sẽ được coi là thời gian lâu nhất phôi có thể sống sót”, tiến sĩ cho biết.






Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài các trung tâm lưu trữ phôi hiến tặng thì rất hiếm có cặp vợ chồng nào lưu trữ phôi trong thời gian dài vì chi phí của nó quá lớn (nếu lưu giữ phôi trong vòng 24 năm sẽ tốn hết khoảng 50.000 USD (khoảng 1,1 tỉ VNĐ). Đúng là con số khủng khiếp với các mẹ bỉm sữa chúng mình phải không ạ?






Trường hợp của chị Tina Gibson và chồng là anh Benjamin đến từ Tennessee (Mỹ) mà chồng em kể cho em nghe trên đây đúng là kỳ diệu phải không các mẹ? Nhìn con khỏe mạnh bình thường, xinh xắn đáng yêu trong vòng tay bố mẹ mà cưng ơi là cưng! Cứ nghĩ tới chuyện con mình mới đẻ mà nhỏ hơn mình có 1 tuổi tự dưng thấy lạ lạ thích thích. Ước gì những cặp vợ chồng lâm vào hoàn cảnh tương tự, không thể có con theo cách tự nhiên cũng được áp dụng cách này để được trải nghiệm cảm giác mang thai, được chào đón những thiên thần đặc biệt chào đời.