Em tên Thảo Uyên năm nay 22 tuổi vẫn đang là sinh viên nhưng em đã trót có thai với bạn trai của em cũng học cùng trường với em. Hiện tại hai đứa vẫn còn đi học nên em không biết phải làm sao. Hai đứa không dám nói chuyện với gia đình về việc này. Em rất sợ bố mẹ sẽ trách hoặc có thể sẽ đuổi em ra khỏi nhà em không biết phải làm sao, bạn trai của em cũng bảo không dám nói với gia đình sợ sẽ bị la. Em cũng không trách gì người yêu vì anh ấy vẫn còn quá trẻ, 2 đứa cũng suy nghĩ rất nhiều về điều nên giữ lại thai hay phá thai. Mấy đêm nay đêm nào em cũng khóc vì không biết phải làm sao mong mọi người tư vấn giúp em. Thật sự giờ đây em rất buồn và không biết phải làm sao