Các mẹ à, giúp em vơi em hoang mang 2 tuần nay rồi. đi siêu âm bác sĩ nói ko có tim thai, thai bị lưu và cho ra. em ko nhỡ rõ chu kì là ngày nào nên chỉ nhớ khoảng khoảng là 20/8 em còn kinh, 20/9 em mất kinh. 16/9 e thử que thì lên vahj thứ 2 rất rất mờ. 23/9 em đi siêu âm thì thai chưa làm tổ? 29/9 siêu âm thì thai làm tổ rồi, kích thước túi ối 5,99mm. Đến 16/10 em đi siêu âm bác sĩ kết luận :
Bàng quang mỏng, nhẵn ko sỏi
Tử cung to, cơ thân tử cung đồng âm, ko có khối, có kích thước túi ối 20,4 nhân 9,4mm trong buồng trứng, có hình túi noãn hoàn 4,7mm, chưa rõ phôi thai
Buồng trưng trái ko to, ko thấy khối
buồng trứng phải ko to, ko thấy khối
Ô bụng ko dịch tự do.
Sau đó 1 tuần sau ngày 23/10 e đi siêu âm thì bác sĩ chuẩn đoán
Trong tử cung có hình 1 phôi thai,
chiều dài phôi thai 3mm
không thấy tim thai
tương đương thai >7 tuần ngừng phát triển trong tử cung
( Những lần đi siêu âm này là em siêu âm mỗi nơi chứ ko cố định 1 nơi )
E khóc hết nước mắt các mẹ ạ, dự định đi bỏ nhưng mẹ em nói, tính từ thơi gian trứng rụng chứ ko tính từ chu kì kinh cuối, mẹ em bắt e để đó 2 tuần nữa mới đc đi siêu âm. em chờ đọi đc 1 tuần rồi, còn 1 tuần nữa mà cứ như trên đống lửa? các mẹ có kinh nghiệm xương máu gì giúp em với, quả thật cảm giác của em lúc này như ngồi trên đống lửa.