Tôi và chồng đã kết hôn được 6 năm. 6 năm trôi qua niềm vui thì ít nhưng nỗi đau mất mát thì quá nhiều. Tôi đã bị thai lưu 2 lần thai lưu vào 2 năm trước (một lần thai lưu lúc 3 tháng và 1 lần lúc 4 tháng). Vợ chồng tôi đã đi làm hết các xét nghiệm để tìm nguyên nhân nhưng vẫn không tìm được. 1 năm sau khi bị thai lưu lần hai, tôi đã có thai. Tưởng đâu hạnh phúc sẽ mĩm cười với tôi sau bao năm trời khó khăn để được làm mẹ. Lần này khi mới biết có thai sau khi thử que tôi đã gặp bác sỹ để đặt thuốc hổ trợ nội tiết tố, uống thuốc bổ, xin nghĩ việc để nghĩ ngơi. Nhưng hôm nay sau khi di gặp bác sỹ để lấy kết quả xét nghiệm máu lần hai, bác sỹ thông báo kết quả beta HCG giảm chỉ còn có 2. Kết luận thai nhi đã không còn. Trời đất trong tôi như sụp đỗ, mẹ con tôi còn chưa kịp gặp mặt nhau ở lần siêu âm đầu tiên để nghe tim thai thì con đã bỏ tôi mà ra đi. Ngồi viết bài mà nước mắt tôi tuông rơi. Bây giờ tôi không biết phải làm sao để vượt qua nổi đau quá lớn này. Tôi muốn bỏ đi xa để chồng có thể tìm được người tốt hơn để anh ấy có thể được làm cha. Nhìn thấy anh ấy hy vọng rồi thất vọng bao nhiêu lần tôi thấy tôi thật vô dụng. Tôi không còn niềm tin vào tương lai nữa.