Bất cẩn nên để muỗi chích rất nhiều, mình đang rất lo lắng, xin các mẹ cho mình chút lời khuyên :(
Hnay mình có đi uống sinh tố với vài người bạn lâu ngày kg gặp, ở An dương vương q5 tp hcm, khổ nổi vừa ngồi xuống tầm 10p thì bị muỗi thay phiên nhau chích, mình sợ quá nên đứng dậy đi về liền luôn. Đếm được chắc khoảng 10 mấy vết, sưng rất to, tầm hơn 1 tiếng sau thì nó lặng bớt. minh thuộc dạng kỹ tính nên lúc ngủ cũng ngủ mùn vì sợ bị muỗi chích. Thêm nữa dạo gần đây VN cũng có trường hợp bị Zika rồi nên mình rat lo Lắng. ngoài trường hợp thai phụ 8 tuần ở quận 2 bị zika thì ở tp hcm còn trường hợp nào khác không cm ơi. Mình sợ bị lây rồi ảnh con bị làm sao thì mình có lỗi lắm. Chán quá cm ơi, do mình quá chủ quan mà giờ phải phập phồng lo sợ như thế này. Cm làm ơn cho mình xin chút thông tin và lời khuyên để mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn 1 chút. Chứ hiện tại mình lo lắm và cảm thấy rất bất an. Cm thông thái ơiii, làm ơn hãy giúp mình với, chắc đêm nay mình không ngủ được mất......
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1