Hi các bố mẹ, hôm nay mình lập topic này xin chia sẻ với mọi người một số điều mình biết được qua lần vừa rồi tìm mộ liệt sỹ của bác ruột mình. Xin Mod đừng xóa topic này, vì đây không phải là mê tín, mà là khoa học chưa với tới, chưa chứng minh được những điều này. Bản thân những việc dùng ngoại cảm để tìm mộ người đã mất đã được nhà nước mình công nhận và cho phép thành lập trung tâm tiềm năng con người và những nhà ngoại cảm đi tìm mộ liệt sỹ (cái này bây giờ ai cũng biết). Kể cả môn nhân điện mấy năm trước báo chí đều đưa là lừa đảo (bởi vì lúc đó khoa học cũng chưa thể giải thích được) nhưng mấy năm gần đây nhiều người đã phải công nhận là nhân điện có thể chữa đc bệnh…. Em xin nói qua vậy để Mod hiểu và đừng xóa topic vì điều em nói sẽ giúp nhiều người hiểu rằng đi áp vong người đã mất mà ko tìm hiểu, ko xem các thông tin thì có thể có những điều đáng tiếc xảy ra. Đợt trước ở webtretho có topic gọi hồn ở Đông Tác Kim Liên nhưng sau bị Mod khóa vì cho là mê tín. Và em đọc ở đó thì có khá nhiều gia đình đi áp vong.


Gia đình em mới đi tìm mộ bác ruột về tuần trước, 2 vợ chồng anh họ con bác em là người đã nhờ 1 nhà ngoại cảm, gọi hồn bác em lên và bác nói mộ bác ở đâu, vị trí nào, hàng nào ở nghĩa trang nào. Rồi nhà ngoại cảm này có giới thiệu đến trung tâm của thầy Tuấn ở Hòa Mạc – Hà Nam, trung tâm này chỉ áp vong các liệt sỹ. Chờ gần hết ngày thì bác em mới nhập vào chị dâu con bác, và cũng nói đc mộ y như lần đến nhà ngoại cảm kia. Việc này làm gia đình e rất hiếu kỳ khi có hơn 500 gia đình cũng đến đợt này, mỗi nhà vong lên 1 kiểu, người khóc, người cười, người hát, người duyệt binh ….Thật sự chưa bao giờ gia đình em thấy kỳ lạ như vậy. Và trong 4 ngày liền đều phải đến TT kêu vong để hỏi lại cho kỹ, lần nào bác em cũng nói 1 chỗ. Bác nhập vào chị dâu e, rồi về nhà bác vẫn nhập (ở quê). Bác lại nhập cả vào chị gái em tại nhà (HN), những việc e chứng kiến e ko thể ko tin đc, những chuyện xưa chỉ có bố em biết chứ chị gái e ko hề biết. Gia đình e rất tin vì nhập vào người trong gia đình mình, vả lại nhập tận 2 người và 2 nơi khác nhau. Bác dặn dò con cháu rất tỷ mỉ, phải ghi chép sau đó đọc lại cho bác nghe, sai là phải sửa lại….Cuối cùng gia đình e lên đường đi vào Tây Ninh, chuyện còn dài và còn nhiều điều ly kỳ, nhưng e chỉ muốn nói rằng qua chuyện này e thấy trung tâm có nói vong nhập ít thôi ko người nhà bị điên đấy, đúng là cách đây 1.5 năm có 1 gia đình đi áp vong ở trung tâm, cô bé trong nhà đó 15 tuổi bị vong nhập, nh về nhà vong cứ nhập nhiều nên bị điên. Trung tâm có dặn rằng sau khi tìm đc mộ phải quay lại tạ lễ và cắt vong, nhà e có quay lại nh ko cắt đc, bác em vẫn nhập đc. Khi tìm đc mộ bác em vẫn phải nhờ 1 nhà ngoại cảm khác rất giỏi, và nhà ngoại cảm đã tìm đc đúng mộ như bác e chỉ, sau đó nhà e nhờ nhà ngoại cảm này cắt vong thì mới xong, chứ sau khi tìm thấy mộ rồi chị dâu e và chị gái e vẫn có thể nghe thấy bác e nói bên tai, và hay gật gù khi ngồi, hic. Khi đưa hài cốt bác e về quê, ở làng rất nhiều gia đình trước đó cũng đi tìm mộ, mọi người cũng hiếu kỳ đến xem, và có người trong họ nói rằng có 3 gia đình ở làng đi tìm mộ về ko cắt được vong và cứ hâm hâm. Nhà ngoại cảm mà gia đình e nhờ có nói nếu để quá 10 ngày thì hâm đấy, bởi lúc là người lúc là ma, đang đi đường a lao vào ô tô thì biết thế nào. Nhà ngoại cảm còn nói rằng đúng là bây giờ việc áp vong có rất nhiều, nhưng nếu nếu ko biết cắt vong thì các trung tâm đó là làm liều. Lúc bác e nhập vào chị gái e thì lúc là chị lúc là bác, đến chồng chị còn phải nói ko biết lúc nào là bác lúc nào là chị. Em nói sơ qua vậy để mọi người nên tìm hiểu kỹ hẵng đi áp vong chứ đừng tùy tiện thấy nhà này đi thì mình cũng đi. Gọi hồn nhiều ko hề tốt. Và vong lên thường khuyên bảo con cháu nên sống tốt mới có phúc cho con cháu….