Hic hic hic... Em không biết phải hỏi và nói làm sao cả. Nhưng có một chuyện như thế này.


Em đã lập gia đình cách đây không lâu nhưng hiện giờ 2VC đang ly thân. Ngày trước khi tụi em yêu nhau, có lần hai đứa chia tay nhau khoảng 4-5 tháng gì đó, vì những tự ái cá nhân, nên em cũng hay nghĩ ngợi về chuyện chia tay, thế là tối ngủ, em rất hay ngủ mơ "làm tình" với hắn. mà thực tế thì em và hắn chưa đi quá giới hạn bao giờ vì nghĩ rằng cái đó phải dành cho đêm tân hôn.


Còn bây giờ khi vợ chồng em đang ly thân để chuẩn bị làm thủ tục ly hôn, thỉnh thoảng em cũng bị hiện tượng ngủ mơ "làm tình" như vậy với hắn (chồng em bây giờ). Cảm giác ngủ mơ và làm như vậy, em thấy giống thật lắm, và khi dậy, có hôm cũng đau người như làm thật ý. Mà em cũng chỉ mơ "làm chuyện ấy" với hắn (chồng em) thôi, chứ ko có mơ như thế với ai bao giờ cả.


Em không biết là bị làm sao, vì thực tế trước khi đi ngủ, em cũng chỉ nghĩ và nhớ tới hắn thôi, chứ không nghĩ lung tung, nhưng sao khi ngủ lại mơ ra chuyện đó nhỉ? Nhiều lúc em cũng thấy sợ.


Có mẹ nào bị như thế này bao giờ chưa ạ?