TRIẾT LÝ SỐNG
Ta có hai lựa chọn làm triết lý sống để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Xin nhắc lại là “CÓ Ý NGHĨA HƠN” chứ không phải hạnh phúc hơn.
- Lựa chọn thứ nhất là lấy mình làm trung tâm để yêu thương, để ước mơ, để phán xét người khác, để tìm hạnh phúc.
- Lựa chọn thứ hai là từ bỏ chính mình để yêu thương mọi người, để ước mơ, để cảm thông, để tạo niềm vui chung.
Lấy mình làm trung tâm thì có sự phấn khích ban đầu rất mạnh, nhưng về sau kết thúc ở trầm cảm, buồn hiu hắt.
Lấy mọi người làm cuộc sống thì có sự vất vả ban đầu, nhưng về sau lòng phơi phới an vui.
Lấy mình làm trung tâm thì ích kỷ tăng dần, kiêu ngạo tăng dần, miệng chỉ trích chê bai nhiều dần, và cuối cùng ai cũng xa lánh.
Lấy mọi người làm cuộc sống thì ích kỷ giảm dần, vị tha tăng lên, lòng khiêm cung xuất hiện, miệng dễ phát ra lời khen, bạn bè đông thêm, không cầu hạnh phúc mà hạnh phúc tràn đầy.
(Trích BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ, cuốn 2, trang 329-330)

