Mẹ Mậu Ngọ(78) con Bính Tuất(2006) thầy Bói phán phạm cung"tuyệt mệnh".Mong các mẹ chỉ lối giúp
Các mẹ ơi giúp minh với, mấy hôm nay mình đang lo lắng quá. Mình kể hơi dài, mong các mẹ đọc và cho mình lời khuyên với nhé. Chẳng là thằng cu nhà mình quá bướng bỉnh, ngỗ ngược, khó bảo hơn nữa nó lại sinh vào năm Bính Tuất nên nghe nhiều người nói rất khó dạy bảo sau này. Thế nên mình cũng tham khảo trên diễn đàn webtretho thấy các mẹ ca ngợi cô Toàn xem bói ở Gia Lâm nên hôm rồi mình có đi xem. Cô cũng không nói cụ thể các sự việc như thế nào mà chỉ nói chung chung đại loại như đất cát tốt, công việc tốt.Nhưng có 2 điều cụ thể mà cô hỏi mình thì thấy sai cả hai. Thứ nhất: Chồng cháu là con cả phải không?...> chồng mình lại là con út. Thứ hai: Bọn cháu đang sống cùng bố mẹ phải không? ...> bọn mình đang sống độc lập. Nhưng điều mà mình băn khoăn nhất là thằng cu nhà mình thì lúc đầu cô không nói gì. Lúc sau thấy mình hỏi có vẻ lo lắng thì cô tra trong quyển kinh dịch và nói: cháu và con cháu bị phạm cung tuyệt mệnh rồi. (Mình sinh tháng 27 tháng 12 năm 1978 còn con mình sinh 17 tháng 7 năm 2006). Cô nói có vẻ rất nghiêm trọng rằng nếu cứ để thế này thì sẽ xảy ra những sự việc rất đáng tiếc: 1 là sẽ phải ly hôn hoặc là chồng mất sớm(80%) hai là mất con hoặc con hư hỏng(20%). Để giải thoát được thì phải cung " tuyệt mệnh"...Trời ơi, mình buồn quá nên hỏi cô luôn nếu cúng thì như thế nào, cô nói sẽ cúng ở ngoài đền và chi phí mất khoảng 5 triệu và bảo mình cứ về suy nghĩ đi. Phận con gái lấy chồng đến giờ mình đã chịu quá nhiều mệt mỏi với chồng, giờ có đứa con để mà hy vọng thì lại như vậy.Mình vấn hay suy nghĩ rằng có thể chịu đựng ở cuộc đời những vất vả, khó khăn hay những bất trắc trong cuộc sống vợ chồng nhưng rất sợ phải chứng kiến đứa con của mình lớn lên lại hư hỏng ko nên người. Đó là một điều bất hạnh nhất và nỗi nhục lớn nhất....Vậy mà trong tương lai có lẽ nào lại như vậy ư? Càng nghĩ mình càng thấy thất vọng và chán. Nhưng cũng từ hôm đi xem về mình không quát con mỗi khi nó ương bướng nữa mà cố gắng kìm nén nhẫn nhịn giải thích cho con hiểu và thương nó vô cùng. Cũng phải nói luôn là thằng cu nhà mình quá bướng, lại còn nghịch ngợm không biết sợ ai. Bố mẹ nói phải ít nhất đến câu thứ 3, hoặc phải quát tháo hoặc phải cầm roi nó mới nghe lời. Nhà có mỗi một đứa con mà suốt ngày ẫm ĩ...thật là mệt mỏi. Cũng từ hôm đi xem về mình cảm thấy tâm trạng bất an. Về bói toán thì mình hoàn toàn mù tịt về cái khoản tính toán xem có xung khắc hay không nên cũng không biết làm thế nào. Cúng bái thì cũng đang băn khoăn nhưng với số tiền 5 triệu thì quả là đáng bàn( năm ngoái mình đã đi cúng cho con mất 2 triệu rổi..) Các mẹ ơi có ai như mình không giúp mình với. Mấy hôm nay mình thực sự lo lắng quá, không biết phải đối mặt với những gì tiếp theo đây. Có mẹ nào ở hoàn cảnh hoặc có cùng năm sinh với mẹ con mình không cho mình biết ý kiến với. Rất sẵn lòng nghe ý kiến chia sẽ của các mẹ. CẢM ƠN CÁC MẸ NHIỀU NHIỀU!!